Nỗi đau xót của gia đình khi bé trai 14 tháng tuổi cùng lúc chiến đấu với 2 căn bệnh ung thư, nụ cười của con khiến cha mẹ không kìm được nước mắt.
Ngày 5 tháng 2019, vợ chồng anh Cầm, chị Trang ở TP. Hà Tĩnh hạnh phúc chào đón con trai Nguyễn Lê Hoàng Nguyên. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi sinh, bé Nguyên sốt cao, trướng bụng và nôn trớ. Gia đình phải đưa bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi và teo phổi. Sau 5 tháng điều trị không hiệu quả, cơn sốt vẫn tái phát, gia đình lại chuyển Nguyên vào Bệnh viện Trung ương Huế.
Cuối cùng, vợ chồng anh Cầm nhận tin dữ: Nguyên bị bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho. Mẹ đau đớn ôm con khóc, trong khi bố lo thủ tục nhập viện. Gia đình chạy từ Bắc vào Nam, sống trong bệnh viện với hy vọng cứu con. Chỉ trong 28 ngày, Nguyên đã trải qua 3 lần hóa trị, cơ thể đầy vết bầm tím. Khi thuốc ngấm, con mệt mỏi, ánh mắt trong veo khiến mẹ xót xa. Đến nay, sau 14 tháng, Nguyên chỉ nặng 9kg, da dẻ xanh xao, nhưng vẫn tươi cười như thiên thần. Mẹ rất thương con và không biết phải làm gì để giảm bớt nỗi đau cho con.
Mới 14 tháng tuổi, bé Nguyên đã phải chiến đấu với 2 căn bệnh ung thư và hiện đang điều trị hóa chất lần thứ 5. Mẹ bé, chị Trang, đã nghỉ việc để chăm sóc con tại bệnh viện, trong khi bố Cầm làm phụ hồ để lo chi phí chữa bệnh và sinh hoạt cho gia đình. Gần một năm qua, họ hiếm khi gặp con gái lớn. Chị Trang thường lo lắng, thức trắng đêm ôm con, sợ hãi khi thấy trẻ khác trong phòng chuyển biến xấu. Đau đớn hơn, khi đang lo chạy tiền chữa bệnh, gia đình nhận tin Nguyên mắc thêm ung thư tủy. Cả hai bậc phụ huynh đều suy sụp, chỉ mong con sớm khỏe lại, nhưng hy vọng ngày càng mờ nhạt.
Nhìn nụ cười của con, anh chị chỉ biết khóc vì thương con quá mà bất lực. Nguyên hiện sức khỏe ổn định nhưng cuộc chiến của gia đình sẽ còn dài. Bé đang điều trị hóa chất lần 5 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh Cầm cho biết sức khỏe Nguyên ổn, nhưng lúc truyền hóa chất thì bé mệt. Nguyên phải truyền thêm hóa chất do lỗi gen, và sau khi điều trị ung thư máu xong mới bắt đầu điều trị ung thư tủy. Nguyên từng bị viêm ruột khi mới sinh, hiện tại chỉ bú sữa mẹ và thỉnh thoảng ăn tổ yến. Anh Cầm đi làm phụ hồ ở Hà Tĩnh, chỉ khi truyền hóa chất nặng mới vào viện, còn chị Trang chủ yếu chăm sóc bé.
Tổng chi phí điều trị cho Nguyên hiện đã vượt 1 tỷ đồng. Vợ chồng anh Cầm đã cắm sổ đỏ, ki-ốt và vay mượn khắp nơi để lo cho con. Gia đình hai bên cũng gặp khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều. Chi phí điều trị sắp tới cần thêm khoảng 800 triệu - 1 tỷ đồng, và nếu ghép tủy thì sẽ tốn kém hơn. Anh Cầm lo lắng về số tiền lớn so với khả năng gia đình, nhưng vợ chồng anh vẫn hy vọng Nguyên sẽ kiên cường chiến đấu, chỉ cần thấy nụ cười của con, họ sẽ cố gắng hết sức.







Source: https://afamily.vn/xot-xa-be-trai-14-thang-tuoi-lien-luc-mac-2-benh-ung-thu-nhin-con-cuoi-ma-bo-me-khong-cam-duoc-nuoc-mat-20200630121851516.chn