Sai lầm của tôi khi vào phòng chị dâu và bị chị ấy lợi dụng để đẩy tôi ra khỏi nhà.
Gia đình tôi có quán phở rất đông khách. Sau khi học xong cấp 3, hai anh em tôi ở nhà phụ giúp bố mẹ bán phở, dậy từ 4 giờ sáng và làm việc đến 9 giờ tối. Dù vất vả, nhưng chúng tôi rất vui vì được làm công việc mình yêu thích. Tuy nhiên, từ khi anh trai lấy vợ, mọi thứ trở nên rối ren. Chị dâu mang thai nên không làm gì, mẹ tôi sợ nên không bắt chị làm việc, còn anh trai thì lo hết mọi việc nhà. Chị dâu được chiều chuộng như công chúa, trong khi cả nhà phải làm giúp chị. Chị cũng nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai và thường ngủ đến 9 giờ sáng.
Chị xuống nhà bảo chồng làm phở gà, khiến tôi ấm ức vì không ai tin tôi mà chỉ tin chị dâu. Gia đình tôi cũng chưa ai được ăn bữa sáng ngon như vậy, trong khi chị thì ngày nào cũng được. Tôi trách bố mẹ nuông chiều chị, nhưng mẹ khuyên tôi nhẫn nhịn. Tôi mong chị làm việc nhà sau bữa ăn, nhưng chị chỉ ngồi chơi điện thoại. Một đêm, khi anh trai ra ngoài mua đồ cho chị, tôi khuyên chị nên giúp đỡ trong nhà, nhưng chị bảo đó không phải việc của tôi và đuổi tôi ra ngoài. Chị đóng cửa mạnh khiến cửa bật lại, chị ngã xuống đất và lập tức kêu la rằng bị động thai, đòi đi cấp cứu.
Khi anh trai vào phòng, chị chỉ mặt tôi và bảo nếu không muốn chị làm dâu thì cứ nói thẳng. Chị không nói rõ ràng, tôi chưa kịp phản ứng thì anh trai tát tôi và bắt xin lỗi chị. Tôi uất ức, chạy ra ngoài thì anh trai gọi lại yêu cầu xin lỗi. Tôi không thấy mình có lỗi và càng ghét chị dâu hơn. Tôi không ngờ chị lại thâm hiểm như vậy, có lẽ chị muốn đuổi tôi khỏi nhà. Giờ tôi phải làm gì để chứng minh mình vô tội?


Source: https://afamily.vn/sai-lam-cua-toi-la-buoc-chan-vao-phong-chi-dau-de-cuoi-cung-bi-chi-toan-tinh-loi-dung-nham-hat-toi-ra-khoi-nha-20200617130243373.chn