Sau ba ngày công tác, vợ tôi trở về với gương mặt biến dạng khiến cả gia đình hoảng hốt.
Các chị ạ, tôi không hiểu suy nghĩ của các chị về cái đẹp và việc làm đẹp mỗi dịp Tết. Nhìn vợ tôi hoang mang, bực bội, tôi thật sự không hiểu phụ nữ làm đẹp để làm gì. Vợ tôi không phải người mẫu nhưng có nét dễ nhìn, với khuôn mặt tròn, da trắng và má lúm đồng tiền. Tuy nhiên, cô ấy không tự tin về đôi mắt và thường nói sẽ đi xăm chân mày, mi mắt và môi. Tôi đã phản đối ý định đó, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tự ý đi xăm mắt và môi mà không hỏi ý kiến tôi.
Nhìn vợ buồn bã, tôi cũng chán nản theo. Cô ấy đi công tác ba ngày và ít gọi về. Khi cô ấy trở về lúc nửa đêm, tôi thấy vợ đội mũ, che mặt kín mít. Vừa gặp tôi, cô ấy bật khóc và mở khăn ra, khiến tôi sốc. Khuôn mặt cô ấy sưng húp, mắt đỏ và môi sưng to, trông như biến dạng. Vợ tôi lắp bắp nói đã chọn nơi uy tín để xăm, nhưng giờ không hiểu sao vẫn sưng như vậy và không dám ra ngoài. Mẹ tôi cũng bực mình vì vợ tôi tự ý làm mà không bàn bạc với gia đình, và giờ còn có dấu hiệu nhiễm trùng do môi rỉ máu.
Thấy vợ buồn bã, tôi cũng cảm thấy chán nản. Cuối năm mà gặp nhiều chuyện không vui thế này thật mệt mỏi.


Source: https://afamily.vn/sau-ba-ngay-di-cong-tac-vo-toi-tro-ve-voi-guong-mat-lech-khuon-khien-ca-nha-toi-hot-hoang-hai-hung-20200108184352289.chn