"Sếp tỏ tình khi người yêu 5 năm trở nên lạnh nhạt"
Tôi không chắc là do mình nghĩ quá nhiều hay người yêu có vấn đề. Chúng tôi yêu nhau 5 năm và luôn dự định kết hôn khi có đủ tiền. Anh thường nhắc tôi tiết kiệm, và mỗi khi đi ăn, chúng tôi chia tiền rõ ràng. Gần đây, khi tôi hỏi về việc mua xe, anh nói sắp đủ tiền. Nhưng khi bố tôi ốm cần 200 triệu phẫu thuật, tôi chỉ có 50 triệu và muốn vay anh, thì anh từ chối. Cuối cùng, tôi phải vay sếp, và không ngờ sếp lại tỏ tình với tôi sau bữa tối lãng mạn.
Khi bố tôi nằm viện, sếp thường xuyên hỏi thăm, trong khi người yêu tôi lại bận rộn không có thời gian thăm. Sau ca mổ của bố, anh chỉ mang đến ít hoa quả và cho rằng chúng tôi chưa là người một nhà nên không muốn nhập nhằng tiền bạc. Từ đó, tôi cảm thấy tình cảm giữa chúng tôi phai nhạt. Trong khi sếp ngày càng quan tâm đến tôi hơn, và gần đây còn tỏ tình với một bữa tối lãng mạn, khiến tôi phải suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại.
Anh đã ly hôn và nuôi hai con nhỏ. Tôi đang băn khoăn liệu có nên đánh đổi 5 năm tình yêu để đến với người đàn ông như vậy không. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/nhan-duoc-loi-to-tinh-cua-sep-luc-nguoi-yeu-doi-xu-hung-ho-khien-toi-vua-choang-vang-nhung-cung-thay-vui-mung-20200725155834081.chn