Suốt bao năm tạo vỏ bọc gia đình hạnh phúc, nữ diễn viên này giờ công khai sự thật: Ai cũng quá lo cho những đứa trẻ
Huỳnh Thánh Y, sinh năm 1983, nổi tiếng nhờ sự hỗ trợ của Châu Tinh Trì qua các bộ phim như Biệt Thự Táo Đỏ và Tuyệt Đỉnh Kungfu. Cô kết hôn với Dương Tử năm 2007 và có hai con trai. Nhiều người cho rằng cô là lý do khiến Dương Tử ly hôn vợ cũ. Sau một thời gian bị tẩy chay, Huỳnh Thánh Y trở lại showbiz vào năm 2020 và thường chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, trong chương trình thực tế Goodbye Lover, cô đã bật khóc và tiết lộ đã muốn ly hôn từ ba năm trước. Dương Tử cũng thừa nhận hôn nhân của họ không như vẻ bề ngoài, và căng thẳng giữa hai người thể hiện rõ ràng trong chương trình.
Huỳnh Thánh Y đã khóc và bỏ đi sau khi tham gia phỏng vấn cùng MC Lý Tương, nơi Dương Tử không ngần ngại chỉ trích cô. Anh ta gọi vợ là vô học và không tiến bộ, khiến Huỳnh Thánh Y, đại diện cho sản phẩm Nhân vật vẻ đẹp trí tuệ, cảm thấy bị tổn thương. Trong lúc tranh luận, cô bức xúc hỏi Dương Tử đã làm gì tốt cho mình ngoài việc lợi dụng để kiếm tiền. Những mâu thuẫn giữa họ khiến nhiều người lo lắng cho con cái, vì xung đột trong hôn nhân có thể dẫn đến ly hôn.
Việc công khai chỉ trích và cãi vã giữa cha mẹ có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho con cái, đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Nghiên cứu cho thấy, trẻ rất nhạy cảm với xung đột gia đình, và những mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ ở mọi lứa tuổi. Khi cha mẹ cãi nhau, họ thường không dành đủ thời gian cho con cái và tình cảm dành cho trẻ cũng bị giảm sút, tạo ra cảm giác lo lắng và bất an cho trẻ trong môi trường sống của mình.
Trẻ em thường phải đối mặt với lo âu về việc cha mẹ có ly hôn hay không và sợ hãi những trận cãi vã bất ngờ, tạo ra bầu không khí căng thẳng trong gia đình. Việc chứng kiến cha mẹ xung đột có thể dẫn đến căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ, thậm chí dẫn đến trầm cảm và lo âu. Huỳnh Thánh Y cũng gây lo lắng về cách nuôi dạy con. Dù gia đình có đủ điều kiện vật chất, con trai Andy vẫn thiếu thốn tình cảm do cha mẹ bận rộn, phải nhờ bà nội chăm sóc. Andy trở nên cục tính và tình cảm với mẹ ngày càng xa cách. May mắn thay, Huỳnh Thánh Y đã nhận ra sai lầm và nỗ lực hàn gắn tình cảm với con.
Andy dần hiểu và yêu thương mẹ sau khi nhận ra tình cảm của bà dành cho mình. Tuy nhiên, lịch trình học tập dày đặc của cậu bé khiến nhiều người cảm thương. Từ thứ 2 đến thứ 6, ngoài giờ học trên lớp, Andy còn phải học lập trình, piano, trống, cờ vây... từ 8h15 sáng đến 9h tối, không có ngày nghỉ cuối tuần. Cậu bé 9 tuổi phải thức dậy lúc 7h và đi ngủ lúc 10h, chịu áp lực học tập quá sức.
Source: https://kenh14.vn/suot-bao-nam-tao-vo-boc-gia-dinh-hanh-phuc-nu-dien-vien-nay-gio-cong-khai-su-that-ai-cung-qua-lo-cho-nhung-dua-tre-215241013214423149.chn