Tiêu đề mới: "Cái nhìn đầy nỗi khổ của bé gái trong chiếc quần jean cùng tiếng khóc thảm thiết khi mẹ nhuộm tóc cho con"
Câu hỏi của nữ nhà văn: "Tại sao họ lại bắt con phải trải qua cảm giác ấy?"
Bố mẹ thường mong muốn con cái xinh đẹp và nổi bật, tuy nhiên, ranh giới giữa việc chăm sóc ngoại hình cho con và áp đặt quá mức là rất mỏng manh. Nhiều bậc phụ huynh biết con không thoải mái nhưng vẫn chọn cách làm theo sở thích cá nhân và thể diện gia đình. Nhà văn Lê Thanh Ngân, một bà mẹ hai con ở Hà Nội, đã chia sẻ câu chuyện về một bé gái gặp khó khăn trong việc cởi cúc quần jeans bó sát ở trường, cho thấy sự áp lực từ việc ăn diện quá mức, dù gia đình bé có điều kiện.
Em bé mỗi ngày đến trường với trang phục chỉn chu, không trùng lặp mẫu mã. Tuy nhiên, gu thời trang của mẹ thường chọn quần jean bó sát, khiến bé khó chịu và không thể tự đi vệ sinh. Ngay cả khi ngủ, bé cũng không yên giấc vì quần quá chật. Một lần, mình chứng kiến cảnh một bà mẹ vật lộn để dỗ bé 2 tuổi ngồi yên cho cô chủ tiệm nhuộm tóc, nhưng bé càng gào khóc hơn. Cuối cùng, mẹ phải quát tháo và giữ chặt bé. Cảnh tượng đó khiến mình ám ảnh, và mình đã nói với mẹ bé rằng thuốc nhuộm không tốt cho trẻ con.
Có một người mẹ khi nhuộm tóc cho con đã phản ứng khi nghe lo lắng về việc bé có thể bị xót da đầu. Bà cho rằng không sao, thuốc chỉ bôi cách chân tóc 1cm và bé khóc chỉ vì ăn vạ. Bà còn quát con ngồi yên để nhuộm tóc cho xinh, khẳng định tóc vàng mới đẹp. Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng và suy nghĩ về cách mà một số phụ huynh thể hiện tình yêu với con. Thực ra, trẻ con không quan tâm nhiều đến trang phục hay kiểu tóc, chỉ cần chúng thoải mái và phù hợp với thời tiết.
Điều quan trọng nhất với trẻ khi đến trường là học cách tự lập, hòa nhập và thích nghi với môi trường kỷ luật, khám phá những điều mới. Sự tự lập và khám phá này cần thiết hơn nhiều so với việc mặc những bộ trang phục bó sát, gây khó chịu. Những hình ảnh như bé gái cầu cứu trong nhà vệ sinh hay trẻ em khóc khi bị ép nhuộm tóc cho thấy nỗi khổ của trẻ không được lắng nghe. Sự chú ý của cha mẹ vào ngoại hình không đem lại giá trị cho trẻ, mà chỉ làm chúng khó chịu. Thay vào đó, một bộ quần áo thoải mái giúp trẻ tự tin, vui chơi và ngủ ngon hơn.
Vậy thì không phải sẽ tốt hơn sao, các bậc phụ huynh? Làm cha mẹ thật khó, vì chúng ta không thể sống thay con. Dù đã mang con đến đời, nhưng không thể sở hữu con. Nếu muốn tốt cho trẻ, hãy đáp ứng nhu cầu của chúng, chứ không phải nhu cầu của bố mẹ.




Source: https://afamily.vn/anh-mat-cau-cuu-cua-be-gai-voi-chiec-quan-jean-cung-tieng-gao-khoc-khi-bi-me-nhuom-toc-va-cau-hoi-cua-nu-nha-van-tai-sao-ho-cu-phai-bat-con-chiu-cam-giac-do-20210524170141636.chn