TP.HCM: Bệnh nhân cáo buộc phòng khám tư thêm bệnh để thu hơn 64 triệu đồng?
Chị Thúy, 31 tuổi, sống tại TP.HCM, đã trải qua một trải nghiệm đau lòng khi đến một phòng khám có bác sĩ Trung Quốc. Chị chỉ bị một vấn đề nhỏ ở vùng kín nhưng bị lừa gạt và vẽ bệnh để chiếm đoạt tiền. Chị phát hiện vùng kín nổi mụn trong khi tắm và đến phòng khám phụ khoa gần nhà. Tại đó, bác sĩ nghi ngờ chị bị sùi mào gà và khuyên đi bệnh viện. Tìm hiểu trên mạng, chị thấy phòng khám đa khoa Thế Giới quảng cáo chữa nhiều ca tương tự. Sau khi thăm khám tại đây, bác sĩ thông báo chị bị nhiều nốt sùi mào, khiến chị hoảng sợ.
Bác sĩ yêu cầu chị Thúy đóng 1,65 triệu đồng cho xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm. Sau 30 phút chờ đợi, y tá đưa chị vào phòng khám, yêu cầu cởi đồ và nằm lên bàn. Ba bác sĩ, trong đó có một bác sĩ nữ Trung Quốc, vào khám và cột chân chị lại. Bác sĩ thông báo chị bị sùi mào gà và cần đốt các nốt sùi với chi phí 9,8 triệu đồng, yêu cầu chị ký giấy cam kết. Dù hôm trước được tư vấn chỉ cần chiếu đèn, bác sĩ khẳng định phải đốt. Trong tình trạng hoảng loạn, chị đồng ý ký.
Sau khi đốt xong, bác sĩ thông báo sẽ tiến hành đốt sâu vào cổ tử cung với 3 mức giá khác nhau, tôi nhớ loại Việt Nam là 5,8 triệu và Mỹ là 12,8 triệu. Tôi rất đau đớn và lo sợ nếu từ chối sẽ không được cho về. Bác sĩ nữ đã tự viết giấy và yêu cầu tôi ký. Sau đó, bác sĩ tư vấn thêm cho tôi phương pháp chiếu đèn Alaquang với giá 38 triệu đồng, kèm theo lời đe dọa nếu không làm thì sẽ có nguy cơ bệnh nặng hơn. Tổng chi phí tôi phải trả là hơn 64 triệu đồng. Bác sĩ nói tôi mắc bệnh xã hội và nhấn mạnh có người còn không sống nổi dù đã bỏ ra nhiều tiền. Trong sự hoảng sợ, tôi không còn tỉnh táo để phản kháng và chỉ biết đồng ý. Cuối cùng, tôi phải xuống đóng tiền và giao CMND để làm hồ sơ bệnh án.
Chị Thuý cho biết sau khi được điều trị bằng chiếu đèn và truyền thuốc, bác sĩ đã giải thích không rõ ràng về kết quả xét nghiệm và yêu cầu chị quay lại để truyền thuốc liên tục trong 5 ngày. Chị thắc mắc về chi phí khám và thời gian tái khám trước đó nhưng bác sĩ lý giải rằng chị bị sùi mào gà, không phải bệnh phụ khoa thông thường, và giữ chị lại bằng cách giữ CMND. Mặc dù đã muộn, phòng khám vẫn đông bệnh nhân. Trên đường về, chị cảm thấy hoảng loạn khi nghĩ rằng bệnh có thể dẫn đến ung thư, thậm chí có ý định tự tử vì xấu hổ. Sau khi tìm hiểu thêm, sáng hôm sau, chị đến BV Da liễu TP.HCM để điều trị các vết thương do đốt ở phòng khám trước đó.
Chị Thúy đến một phòng khám phụ sản khác, nơi bác sĩ kiểm tra và lấy ra một miếng gạc. Một nhân viên dẫn chị lên tầng 8, nhưng chị lo ngại vẫn còn vật thể lạ bên trong. Chị liên hệ phòng khám đa khoa Thế Giới và được thông báo có 3-4 miếng gạc, yêu cầu chị quay lại tái khám và mang CMND. Khi chị năn nỉ vì không có thời gian, họ xác nhận chỉ có 1 miếng. Chị Thúy đã phản ánh sự việc lên Thanh tra Sở Y tế TP.HCM. Ít ngày sau, phòng khám liên lạc với chị để hẹn gặp. Khi đến, chị được dẫn vào phòng có một bác sĩ đã tham gia điều trị cho chị trong ngày 10-9.
Người này xác nhận phòng khám đã làm việc với Thanh tra Sở Y tế và nắm được phản ánh của bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khi gọi điện cho lãnh đạo, hai người báo rằng lãnh đạo bận và hẹn gặp trưa mai. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu gặp bác sĩ Trung Quốc điều trị cho bệnh nhân để đối chất nhưng chưa được.








Source: https://afamily.vn/tphcm-benh-nhan-to-phong-kham-tu-ve-them-benh-de-lay-hon-64-trieu-dong-20171101213725524.chn