"Trải qua hai năm hôn nhân, tôi vẫn giữ nguyên sự trong trắng và lời chia sẻ của chồng khiến tôi vừa buồn cười vừa xúc động."
Chào các độc giả, tôi là giảng viên đại học với ngoại hình xinh xắn và thành tích học tập tốt. Dù đã từng đạt giải Á hậu và tốt nghiệp loại giỏi, đường tình duyên của tôi lại gặp trắc trở. Nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi không cảm thấy rung động, có lẽ do họ không phải mẫu người tôi thích. Bố mẹ và hàng xóm thường xuyên hỏi han về chuyện tình cảm của tôi, nhưng tôi không vội vàng. Tôi tin rằng duyên số sẽ đến và khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ kết hôn.
Ai cũng bảo tôi thoát ế thành công khi tìm được chồng là bác sĩ sản khoa nổi tiếng. Chúng tôi gặp nhau trong một lần khám phụ khoa và dần yêu nhau. Anh cẩn thận, luôn gọn gàng và sạch sẽ. Sau một năm yêu, chúng tôi kết hôn, niềm vui tràn ngập. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, anh bỗng bỏ ra ngoài vì phải xử lý ca sinh khó ở bệnh viện. Tôi cảm thấy tủi thân nhưng hiểu công việc của anh. Kể từ đó, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc.
Chồng tôi rất yêu thương và quan tâm đến tôi, nhưng sau 2 năm kết hôn, tôi vẫn chưa có quan hệ tình dục với anh. Ban ngày, anh rất ngọt ngào, nhưng đêm đến lại ngủ riêng. Trong tháng đầu tiên, tôi cảm thấy giận dữ và đau khổ vì bị bỏ lơ. Tôi đã thử nhiều cách để khơi gợi sự gần gũi nhưng không thành công. Một lần, tôi đã hét vào mặt anh về nỗi đau khổ của mình. Chồng tôi ngạc nhiên và xin lỗi, nói rằng anh không hiểu tại sao không có cảm giác gần gũi với phụ nữ. Anh từng nghi ngờ mình có thể là đồng tính, nhưng khi tiếp xúc với đàn ông, anh chỉ cảm thấy tình bạn, không có cảm xúc đặc biệt nào.
Gặp tôi, anh cảm thấy yêu thích nhưng không muốn tiến xa hơn. Anh thường tự xử và hy vọng cưới vợ sẽ cải thiện tình hình, nhưng không có kết quả sau 2 năm điều trị tâm lý. Tôi ngày càng mệt mỏi, áp lực về con cái cũng gia tăng khi tuổi tác lớn dần. Giờ tôi phân vân không biết có nên tiếp tục chờ đợi hay dừng lại.



Source: https://afamily.vn/sau-hai-nam-lay-chong-toi-van-la-gai-trinh-va-loi-tho-lo-cua-chong-khien-toi-khong-biet-nen-khoc-hay-cuoi-20190117125329169.chn