Trì hoãn công việc này suýt khiến tôi đánh mất mạng sống vì ung thư cổ tử cung.
Tôi và bạn trai Tom thường trò chuyện về tương lai và khả năng có con, nhưng đó vẫn là kế hoạch của vài năm tới. Tôi cảm thấy may mắn khi được tham gia vào những cuộc trò chuyện ấy. Tuy nhiên, cơ hội làm mẹ gần như tuột khỏi tay tôi khi đầu năm 2012, tôi được mời làm xét nghiệm soi tế bào cổ tử cung lần đầu tại phòng khám phụ khoa. Lúc đó, tôi đang làm quản lý bán lẻ ở Leeds, công việc rất bận rộn và tôi khó sắp xếp thời gian đi khám. Tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng khi phải bỏ nội y trước mặt người lạ. Dù biết rằng mình cần làm xét nghiệm, tôi vẫn cảm thấy ung thư cổ tử cung là điều gì đó xa vời với mình.
Vào tháng 6 năm 2013, tôi đã làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung sau hơn một năm chờ đợi. Tôi sốc khi nhận được thông báo có tế bào bất thường nghiêm trọng. Sau đó, tôi đến Bệnh viện St Jame’s để soi cổ tử cung và cắt bỏ các tế bào bất thường. Bác sĩ cho biết chưa có dấu hiệu ung thư, nhưng kết quả sẽ có sau 6 tuần. Một ngày trước khi có kết quả, tôi nhận được tin rằng tôi đã bị ung thư cổ tử cung khi mới 26 tuổi. Khi nghe hai từ "ung thư", tôi cảm thấy như mình rơi vào trạng thái không còn nghe thấy bác sĩ nói gì nữa.
Frankie Apleyard và chị gái Petra muốn cô thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tử cung, với lời hứa sẽ mang thai hộ. Khi bác sĩ thông báo cô mắc ung thư giai đoạn 1, Frankie không hiểu rõ ý nghĩa. Sau khi chụp cộng hưởng từ, cô gọi cho chị gái và hai tuần sau được chẩn đoán. Một tháng sau, bác sĩ hỏi cô có biết về cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra tuần tới hay không, khiến Frankie bất ngờ và cảm thấy tương lai của mình bị tước đoạt. Cô thậm chí chưa có bạn trai, nói gì đến chuyện có con.
Tôi đã dành thời gian đọc về các biện pháp điều trị và trò chuyện với bệnh nhân khác trên trang Jo’s Cervical Cancer Trust. Thật may mắn khi được gặp gỡ những người có hoàn cảnh tương tự, trải qua nhiều phẫu thuật và phương pháp điều trị khác nhau. Tôi cũng tìm hiểu về một loại phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung mà không lấy toàn bộ tử cung. Ở độ tuổi trẻ, tôi không nghĩ mình phải đối mặt với phẫu thuật như vậy. Khi tôi chia sẻ với chuyên gia tư vấn, bác sĩ đã xác nhận điều đó có thể thực hiện, nhưng do khối u kích thước bằng quả nho ở vị trí cao, họ lo ngại về việc ảnh hưởng đến tất cả các tế bào. Chị gái khuyên tôi nên phẫu thuật cắt bỏ tử cung để giảm nguy cơ ung thư tái phát.
Trong cuộc trò chuyện tại căng-tin bệnh viện, chị Petra đề nghị mang thai hộ cho tôi nếu tôi muốn có con trong tương lai, nhưng tôi quyết định giữ tử cung của mình để tự mang thai sau này. Tôi thực hiện xét nghiệm tế bào cổ tử cung, và một tuần sau đó, tôi phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung do u bạch huyết. Hai tuần sau, kết quả xét nghiệm âm tính, tôi không cần hóa trị hay xạ trị và cảm thấy rất vui mừng. Tôi nhận ra mình thật may mắn vì nếu trì hoãn xét nghiệm, tôi có thể đã mất cơ hội có con hoặc thậm chí mạng sống. Tôi hy vọng mọi phụ nữ trẻ sẽ thực hiện xét nghiệm này càng sớm càng tốt.
Xét nghiệm phát hiện dấu hiệu bất thường ở cổ tử cung là rất cần thiết cho phụ nữ từ 25-64 tuổi, có thể cứu sống nhiều người. Hơn 1.900 người đã được cứu nhờ xét nghiệm này.



Source: https://afamily.vn/tri-hoan-lam-viec-nay-khien-toi-suyt-mat-mang-vi-ung-thu-co-tu-cung-20160927122312393.chn