Vết thương chân sơ sinh từ bụng mẹ đang hình thành da non.
Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe của cháu Huy đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi tại phòng cách ly đặc biệt. Bác sĩ Thanh Tâm cho biết bé Huy đã có thể uống sữa, thở khí trời, và vết thương ở chân đã khô. Tuy nhiên, bé vẫn phải dùng kháng sinh hàng ngày để tránh biến chứng. Thông tin bé xuất viện vào tuần sau là không chính xác. Do chấn thương nặng, bé không tăng cân và vẫn nặng 3 kg từ khi nhập viện. Bác sĩ cho biết cháu sẽ cần ở lại bệnh viện vài tháng để theo dõi trước khi có thể xuất viện.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, sức khỏe của anh Nguyễn Văn Nam, cha của cháu Huy, đã cải thiện. Hiện anh chỉ còn hơi đau ở chân phải và có thể xuất viện vào tuần tới nếu tình hình tiếp tục khả quan. Anh Trình Tuấn, người sáng lập ngân hàng sữa mẹ, đã liên hệ với gia đình và cam kết cung cấp sữa miễn phí cho cháu Huy trong một năm. Ngày 11/11, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã gửi thư khen ngợi đội ngũ y bác sĩ Khoa Hồi sức Sơ Sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vì đã chăm sóc tận tình cho bé Nguyễn Quốc Huy, nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra ngày 25/10 khi anh Nam chở vợ đến bệnh viện sinh con thì bị xe trộn bê tông đâm phải trên Quốc lộ 91.
Chị Ngọc tử vong, thai nhi văng ra ngoài với một chân bị đứt lìa. Anh Nam bị bánh xe đè nát chân, phải cắt bỏ 13 cm chân phải.
Source: https://afamily.vn/vet-thuong-o-chan-be-so-sinh-vang-khoi-bung-me-dang-len-da-non-2014111211112700.chn