Vì tức giận chồng, tôi vô tình làm vỡ chiếc bát cũ và bất ngờ bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi điều về phụ nữ. Đây là nơi phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu - hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự, và Tổng đài sẽ phản hồi bằng hình ảnh minh họa. Hãy gửi gắm tin tưởng qua hòm mail tongdaitraitimgmail.com.
Chào Hướng Dương, tôi vừa gây ra một tai nạn lớn. Hôm qua, tôi và chồng cãi nhau, trong cơn tức giận, tôi đã đập bát đĩa, không ngờ làm vỡ cả bát quý của mẹ chồng. Bà ban đầu bênh tôi nhưng khi thấy bát vỡ thì tái mặt và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Cái bát đó là kỉ vật của bố chồng tôi, chỉ còn lại một cái sau khi vỡ mất một cái. Bữa cơm cuối cùng của ông là ăn trong cái bát ấy, và mẹ chồng tôi giữ lại để nhớ về những ngày hạnh phúc. Hiện tại, tôi đang ở nhà mẹ đẻ và lo lắng về việc trở về nhà chồng vì sợ bị cấm. Tôi hiểu giá trị của cái bát nhưng không biết phải làm sao để không bị đuổi đi. Mong nhận được lời khuyên.
Hướng Dương tư vấn: Bạn đã quá nóng giận và gây ra hậu quả lớn. Hãy ở nhà mẹ đẻ vài ngày để mẹ chồng nguôi giận, đồng thời thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe và tâm trạng của bà.
Nhờ chồng làm cầu nối, gửi lời xin lỗi đến mẹ chồng và xoa dịu nỗi buồn của bà. Khi tình hình lắng xuống, bạn hãy về nhà, nhận lỗi và chân thành xin lỗi mẹ chồng. Hãy giải thích tình huống một cách khéo léo và mong bà thông cảm. Qua sự việc này, bạn cũng nên học cách kiểm soát cảm xúc để tránh những tình huống khó xử trong tương lai. Thân gửi, Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/vi-gian-chong-nen-lo-tay-dap-vo-cai-bat-cu-toi-lang-nguoi-khi-bi-me-chong-duoi-ra-khoi-nha-20210126141627995.chn