Khi nghe tiếng bước chân của mẹ, em luôn cảm thấy hoang mang và sợ hãi tột cùng.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe dành cho phụ nữ, nơi chia sẻ tâm sự về tình yêu, hôn nhân, ước mơ, hoài bão và những câu chuyện cuộc sống. Chị em có thể gửi tâm sự qua hòm mail tongdaitraitimgmail.com và nhận phản hồi hình ảnh từ tổng đài.
Chào chị Hướng Dương, em đang sống cùng chồng và bố mẹ ruột. Em mang thai 4 tháng nhưng mẹ không thích chồng vì anh nghèo và chưa có việc làm ổn định. Em nghĩ yêu nhau cần cảm thông cho hoàn cảnh. Anh rất yêu thương và sẵn sàng ở rể, vì vậy em không muốn chia tay anh.
Em rất quyết liệt trong tình yêu, nên bố mẹ buộc phải tổ chức đám cưới, nhưng họ vẫn không chấp nhận chồng em. Chồng em buồn và lo lắng về việc được bố mẹ em chấp nhận. Khi em mang bầu, mẹ em tức giận và thường dằn vặt em, khiến em hoảng sợ mỗi khi nghe tiếng bước chân của mẹ. Chồng em cũng chán nản và muốn ra ở riêng, nhưng em chưa đồng ý. Em cảm thấy áp lực giữa hai bên và lo lắng cho sức khỏe tinh thần của mình. Giấu tên Hướng Dương tư vấn em nên tập trung vào sức khỏe và tinh thần để thai nhi phát triển tốt.
Mong em thông cảm cho tấm lòng của mẹ, có thể bà lo lắng quá nên mới có thái độ không đúng. Để dung hòa mối quan hệ giữa chồng và mẹ, Hướng Dương nghĩ em nên ra ở riêng. Điều này giúp hạn chế mâu thuẫn và tạo không gian cho vợ chồng em chăm sóc nhau. Hãy nhẹ nhàng xin phép bố mẹ, đừng tự ý dọn đi để tránh căng thẳng. Thời gian đầu có thể vất vả, nhưng sau đó sẽ ổn nếu vợ chồng em yêu thương và trân trọng nhau. Em cũng nên trao đổi với chồng về việc tìm kiếm công việc ổn định, vì anh ấy sẽ là trụ cột cho gia đình.
Em cần tâm sự với mẹ về áp lực khi phải đứng giữa chồng và mẹ. Hãy khuyên mẹ nhìn nhận những điều tốt và chấp nhận chồng em, vì không có người mẹ nào ghét bỏ con mình. Hướng Dương tin rằng mẹ em sẽ chấp nhận con rể nếu có thời gian và chồng em chứng minh được mình. Quan trọng nhất, em hãy giữ gìn sức khỏe để chăm sóc bản thân và em bé. Chúc mẹ con em khỏe mạnh và hạnh phúc. Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/moi-khi-nghe-tieng-buoc-chan-cua-me-em-lai-cam-thay-hoang-loan-va-so-hai-tot-do-20200815082328775.chn