Vợ bệnh, con khóc thét, chồng vẫn say giấc: Cuộc điện thoại bất ngờ làm cả nhà chồng tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 3 năm và sống gần bố mẹ chồng, giúp cuộc sống thoải mái hơn. Hằng ngày, tôi đi làm và gửi con cho bà nội, hàng tháng biếu bà một triệu đồng. Khi tôi về, bà thường mang cháu trả ngay, nhưng tôi không phiền vì biết bà vất vả. Chồng tôi không giúp gì trong nhà, khi con khóc đòi bế, anh chỉ cáu gắt và muốn nghỉ ngơi, trong khi tôi vừa chăm con vừa nấu nướng. Chỉ khi mâm cơm sẵn sàng, chồng mới vui vẻ ngồi ăn. Tôi thường nhờ anh rửa bát nhưng anh lắc đầu từ chối vì không muốn làm việc của phụ nữ. Để giữ hòa khí gia đình, tôi đành chịu thiệt. Tuần trước, tôi bị sốt cao và không thể làm việc, đồng nghiệp đã chở tôi về nhà.
Buổi tối, chồng về nhà và tôi nhờ nấu ăn, nhưng anh lại ra chợ mua hai bát phở. Khoảng 9h, con khóc mà tôi thì bị sốt, nhờ chồng đưa con sang nhà bà nội dỗ ngủ, nhưng anh gắt lên rằng đã làm phiền ông bà cả ngày rồi, tối phải để họ nghỉ. Chồng không chịu ru con mà chỉ tắt điện nằm ngủ, để con khóc trong nhà. Tôi cảm thấy hận chồng, trách mình lấy phải người vô tâm, chỉ biết quý giấc ngủ. Dù rất mệt, tôi vẫn cố dậy ru con nhưng không nổi, đành gọi chồng dậy. Anh quát lại, nói đã làm việc cả ngày, không muốn bị làm phiền. Câu nói đó khiến tôi ứa nước mắt, không hiểu sao anh lại đối xử với vợ con tệ bạc như vậy, khi ngày trước anh rất chăm sóc tôi.
Cuối cùng, tôi phải gọi xe cấp cứu 115 đưa đi viện. Khi xe đến, bố mẹ chồng mới chạy ra hỏi và bế con còn tôi thì vào viện một mình. Chồng đứng ở cửa mắng tôi làm quá, không tiếc tiền, phá giấc ngủ của cả nhà. Tôi rất buồn. Sau khi xuất viện, tôi đã về nhà bố mẹ đẻ nhưng họ không muốn tôi ly hôn. Bố cho rằng lý do không đáng, còn mẹ khuyên tôi cố gắng thêm 1-2 năm cho con lớn rồi sẽ đỡ khổ. Tôi không biết nên nghe lời bố mẹ hay theo ý mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/vo-om-sot-con-khoc-ngat-ngheo-ma-chong-van-than-nhien-ngu-toi-uat-uc-goi-mot-cuoc-dien-thoai-khien-ca-nha-chong-choang-tinh-giua-dem-khuya-20200627104932871.chn