Vợ chồng chiến tranh lạnh vì ép con luyện viết chữ đẹp đến nửa đêm
Từ đầu năm học, mỗi tối, chị Nguyễn Nhật Hồng (33 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đều ngồi cùng con luyện viết chữ đẹp. Mặc dù con viết nắn nót, nhưng chỉ sau vài dòng là lơ đãng và kêu đau tay, khiến chị phải động viên liên tục. Nhiều hôm hai mẹ con phải luyện đến gần 12h đêm mới xong hai trang vở. Chị cảm thấy bất lực vì con không tập trung, và không có nghiệp vụ sư phạm nên khó giải thích cho con hiểu cách viết. Chị quyết định cho con đến trung tâm luyện chữ, nhưng bị chồng phản đối, cho rằng chữ viết dễ nhìn là đủ và muốn con dành thời gian cho những hoạt động khác. Dù chồng không hiểu lợi ích của việc viết chữ đẹp, chị vẫn đăng ký cho con học tại trung tâm với giá 3,5 triệu đồng.
Sau khi tranh cãi, anh tuyên bố chị Nhật tự lo học phí và đưa đón con, không can thiệp. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, 37 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết con chị bị ép luyện viết chữ đẹp bởi bà nội, một giáo viên về hưu. Mặc dù con chị hiếu động và chữ viết xấu, bà vẫn quát mắng và dùng đòn roi để uốn nắn, gây căng thẳng trong gia đình. Chị Thoa muốn con làm những gì mình thích nhưng không dám trái ý mẹ chồng. Nhiều trẻ phải luyện chữ đến tận 11-12h đêm. Cô Phạm Thị Tho, giáo viên Tiểu học, cho rằng hiện nay, việc ép trẻ viết đẹp là lỗi thời và không nên đặt nặng. Phụ huynh chỉ nên coi việc viết chữ đẹp là hoạt động ngoại khóa, khuyến khích với trẻ có năng khiếu, tránh gây tổn hại đến sự phát triển của trẻ. Cô nhấn mạnh rằng việc rèn chữ cần dựa vào khả năng từng em, không nên dùng đòn roi hay mắng mỏ.


Source: https://kenh14.vn/vo-chong-chien-tranh-lanh-vi-ep-con-luyen-viet-chu-dep-den-nua-dem-215241209142205477.chn