Vợ trẻ háo hức làm đẹp để gây bất ngờ cho chồng, nhưng vừa về đến nhà đã bị mắng té tát.
30 tuổi, đã có chồng và 2 con, tôi cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ gia đình. Đứa bé 2 tuổi, tôi có thời gian chăm chút cho bản thân hơn. Là phụ nữ, tôi cần chăm sóc ngoại hình kẻo chồng có thể ngoại tình. Nhìn bạn bè ai cũng xinh đẹp, tôi quyết định đi xăm mày và phun môi để làm mình nổi bật hơn. Từ lâu, lông mày nhạt làm tôi trông nhợt nhạt, nên tôi lập tức đi làm đẹp ngay khi nhận lương mà không nói cho chồng biết. Chiều hôm đó, tôi rút tiền và đi thẩm mỹ viện. Sau khi hoàn thành, mặc dù mày còn đậm và môi sưng, tôi vẫn hài lòng vì được hứa hẹn sẽ đẹp hơn khi bong ra.
Tối đó, khi tôi về nhà với diện mạo mới, chồng tôi đã phản ứng bất ngờ. Anh hỏi tôi đi đâu về muộn và khi tôi tháo khẩu trang ra, anh tức giận vì môi tôi sưng do phun môi. Tôi cố giải thích rằng đó không phải là xăm trổ, nhưng anh không nghe, vẫn khăng khăng cho rằng đó là sai trái. Anh cho rằng tôi không nên làm đẹp kiểu đó khi đã là mẹ hai con và không chấp nhận vợ hư hỏng như vậy.
- Anh nói quá! Tôi làm đẹp mà anh bảo tôi hư hỏng, hư hỏng chỗ nào? - Cô nhìn mặt mình trong gương đi, lông mày đậm như sâu róm, môi phồng như chuối lùn. Trông không khác gì những người bị lên sóng vì làm việc không trong sáng. Tôi nói vậy là nhẹ. Tôi sốc khi nghe chồng nói thế. Từ đó, hai vợ chồng vẫn giữ khoảng cách. Tôi kể cho mẹ chồng thì bà lại mắng tôi vì tự quyết. Tôi không ngờ đi làm đẹp mà bị chồng so sánh với gái. Nhưng tôi đã quyết, sẽ không làm lành trước. Làm đẹp là quyền của tôi, không có gì phải nghe theo. Chồng tôi bảo thủ, nhưng đến mức này là quá. Dù nghĩ vậy, đêm đó tôi vẫn khóc khi ôm con ngủ vì bị chồng so sánh với những cô gái không đàng hoàng.



Source: https://afamily.vn/vo-tre-hi-hung-di-lam-dep-de-gay-bat-ngo-cho-chong-ai-de-vua-buoc-chan-ve-den-cua-da-bi-mang-xoi-xoi-20180922191918734.chn