22 tuổi đã mắc ung thư giai đoạn cuối vì 3 món khoái khẩu của nhiều người trẻ
Tiểu Lục, 22 tuổi, sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc, đã bỏ qua sức khỏe của mình vì cho rằng còn trẻ và có thể ăn uống thoải mái. Khi phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh vẫn không tin vào chẩn đoán. Dù gia đình không khá giả, Tiểu Lục vừa học vừa làm, dẫn đến việc ăn uống thất thường và thường xuyên chịu đựng đau ốm một mình. Khi bệnh nặng đến mức không thể đi học hay làm, anh mới gọi cho bố mẹ. Họ lập tức đến đưa anh tới bệnh viện, nơi Tiểu Lục được chẩn đoán ung thư dạ dày sau các xét nghiệm cần thiết.
Bác sĩ điều trị của Tiểu Lục - Chung Cầm Quyên cho biết bệnh nhân còn rất trẻ nhưng đã phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật và tiên lượng sống sót rất ngắn. Tiểu Lục không có tiền sử ung thư trong gia đình, nhưng có nhiều thói quen ăn uống xấu như ăn mì ăn liền, đồ ăn nhanh cay và uống nước ngọt có ga do bận rộn và muốn tiết kiệm. Anh thường thức khuya để chơi game hoặc học bài, dẫn đến việc "nghiện" ăn khuya để giải tỏa căng thẳng. Dù có triệu chứng như đau bụng và sụt cân, Tiểu Lục vẫn chủ quan cho rằng đó chỉ là do làm việc quá sức. Cuối cùng, anh nhận được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hối hận đã muộn màng.


Source: https://kenh14.vn/22-tuoi-da-mac-ung-thu-giai-doan-cuoi-vi-3-mon-khoai-khau-cua-nhieu-nguoi-tre-215241113060213151.chn