Bác sĩ bị cáo buộc vừa khám bệnh vừa để lộ "cậu nhỏ" lên tiếng phản hồi.
Hai ngày sau khi bị nữ bệnh nhân tố cáo hành vi sàm sỡ, bác sĩ dưới 30 tuổi của Bệnh viện Bưu điện vẫn bàng hoàng và khẳng định đó là sự vu khống. Ông cho biết vụ việc xảy ra sáng 26/12 không đúng như lời bệnh nhân, và không hiểu vì sao họ lại nói như vậy. Bác sĩ làm việc tại khoa Hỗ trợ sinh sản mới thành lập của bệnh viện, đã tiếp xúc với đôi vợ chồng mới cưới 2 tháng để kiểm tra phụ khoa. Ông đã tư vấn rằng họ chưa thể gọi là vô sinh và các xét nghiệm đều có y tá hỗ trợ bên ngoài phòng khám.
Khoảng hơn 11h, vợ chồng bệnh nhân quay lại gặp bác sĩ và thông báo vợ bị viêm nhẹ. Trong lúc đó, bác sĩ phải cấp cứu cho một bệnh nhân đau bụng và ra máu ở khoa Sản, nên yêu cầu vợ chồng bệnh nhân chờ. Sau khi xử lý xong, bác sĩ gọi vợ vào khám, trong khi chồng ngồi ngoài. Khoa có 6 người, nhưng một người nghỉ đẻ và hai người làm việc ở cả hai khoa. Do bận rộn và muốn tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân, bác sĩ đã không gọi y tá hay hộ lý để hỗ trợ. Khi vào khám, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân cởi quần và nằm lên giường.
Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân thì bệnh nhân kêu lên, sau đó người chồng xông vào khiến bác sĩ nghẹn lời khi nhớ lại sự việc. Sau đó, người chồng gọi điện vào đường dây nóng của bệnh viện, điều này khiến bác sĩ rất bất ngờ, vì số điện thoại này được dán xa phòng khám. Ông cho rằng có thể có sự hiểu nhầm hoặc bức xúc dẫn đến việc bệnh nhân vu oan cho mình. Về việc khám lại cho nữ bệnh nhân viêm phụ khoa nhẹ, bác sĩ giải thích rằng khám lại là bình thường để kiểm tra chẩn đoán và xét nghiệm. Ông muốn kiểm tra xem viêm có lan lên cổ tử cung hay không, và nhấn mạnh rằng bác sĩ sản thường quen với việc khám cho bệnh nhân nữ nên không có cảm xúc đặc biệt, đồng thời hiểu rõ tác động của hành vi không đúng trong ngành.
Chiều nay, bệnh viện vẫn chưa có kết luận về vụ việc. Vợ chồng nữ bệnh nhân từ chối trao đổi thêm. Bác sĩ liên quan đã bị tạm đình chỉ công tác. Nhiều người bênh vực bác sĩ, cho rằng ông bị oan. Một người dùng tên Me Gom nhận xét rằng tình huống rất lạ, vì bệnh nhân vẫn tỉnh táo và chồng cô ở gần đó. Nếu bác sĩ có ý định xấu, ông sẽ không làm ở nơi dễ bị phát hiện. Trước đó, bác sĩ đã khám cho bệnh nhân, nếu có ý đồ thì đã có thể thực hiện lúc đó. Nếu có sự việc thật sự, cần xem xét sức khỏe tâm thần của bác sĩ.
Cần xem xét động cơ của việc tố cáo vì sự việc xảy ra nhanh chóng trong bối cảnh chỉ có hai người và không có nhân chứng về hành vi của bác sĩ. Cần xác minh xem cặp vợ chồng đến khám sản thực sự hay không, và nếu chỉ là khám sức khỏe bình thường mà không có lý do nghi ngờ, thì cần đánh giá lại động cơ tố cáo. Nếu chị Xuân tố cáo sai, cần xử lý nghiêm để bảo vệ danh dự bác sĩ. Nickname mkk tin rằng bác sĩ bị oan và không có lý do gì để tự hủy hoại sự nghiệp. Nickname Thu Thuy, cũng là bác sĩ, cho rằng chuyện này chỉ có thể đúng nếu bác sĩ bị tâm thần và đặt câu hỏi về phản ứng vội vàng của Ban giám đốc.
Source: https://afamily.vn/bac-si-bi-to-vua-kham-vua-keo-quan-lam-lo-cau-nho-len-tieng-20121229054044885.chn