Bé gái 10 tuổi trải qua 4 ca phẫu thuật não, chịu liệt nửa người do ung thư.
Ngày rời quê hương, chị Nguyễn Thị Lan ở huyện Đắk Đoa, Gia Lai không ngờ rằng gia đình mình sẽ phải chiến đấu giành lại sự sống cho con gái, bé Kiều Oanh, 10 tuổi, mắc ung thư. Trong 3 năm qua, bé chủ yếu sống ở bệnh viện, chỉ học lớp 1 được một tháng. Chị Lan xúc động chia sẻ về hành trình gian nan tìm lại sự sống cho con, với 4 lần mổ não và cơ thể đầy vết kim tiêm. Chị chỉ mong con giảm bớt đau đớn để sống trọn vẹn những ngày còn lại, nhưng bé Oanh vẫn phải chịu cảnh liệt nửa người và bác sĩ thường khuyên chị đưa bé về nhà vì thời gian không còn nhiều.
Chị Lan chia sẻ về cuộc sống khó khăn của gia đình ở Trảng Bom, Đồng Nai. Vợ chồng chị đã đưa hai con lên thành phố để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Chị làm phụ bán cà phê, trong khi chồng làm công việc không ổn định. Dù ban đầu họ vui mừng vì có đủ ăn, nhưng cuộc sống lại gặp khó khăn khi con gái chị, bé Kiều Oanh, mắc bệnh nặng. Chị đau lòng khi nghe tin từ bác sĩ và phải chắt chiu từng đồng để lo cho việc điều trị cho con, dù bé vẫn cố gắng tập đọc trong thời gian xạ trị.
Chị Lan trải qua những tháng ngày khó khăn khi con gái Kiều Oanh phải điều trị ung thư, từ xạ trị đến hóa trị và phẫu thuật não. Dù gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng, chị không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bé Oanh, đau đớn nhưng không than vãn, chỉ ước ao được khỏe mạnh để trở lại lớp học. Sau hơn 3 năm vật lộn, chị Lan gần như kiệt sức, nhưng vẫn kiên cường bám lấy hy vọng sống cho con, mặc cho gia đình rơi vào nợ nần. Kiều Oanh đã trải qua 4 ca phẫu thuật và hiện đang liệt nửa người, nhưng tình yêu thương của mẹ vẫn là động lực để chị tiếp tục chiến đấu.
Khi bác sĩ khuyên gia đình sớm đưa bé Oanh về nhà, vợ chồng chị Lan đã khóc cạn nước mắt. Họ động viên nhau rằng dù con không có tuổi thơ trọn vẹn, nhưng trong những ngày còn lại, phải luôn vui cười để bé không cảm thấy đơn độc. Năm 2019, bé Oanh được chẩn đoán u não và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để mổ não và phục hồi. Tuy nhiên, năm 2022, bác sĩ kết luận khối u của bé là ác tính. Chị Lan tiếc nuối: “Giá như không có dịch COVID-19, tôi đã đưa con đi tái khám sớm hơn, có lẽ con không phải chịu nhiều đau đớn như vậy.”








Source: https://afamily.vn/be-gai-10-tuoi-mo-nao-4-lan-liet-nua-nguoi-vi-ung-thu-20230613133909654.chn