"Bé gái 11 tuần tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi đang ngủ, cần đến 50 người hỗ trợ cấp cứu"
Vào ngày 161, Chloe Pierce, con gái của Katie Goulbourn, đã chiến đấu giành sự sống do mắc phải bệnh nhiễm trùng huyết. Căn bệnh diễn tiến nhanh chóng khiến gia đình cô bất ngờ và lo lắng. Họ sống ở Holmes Chapel, Cheshire, Anh. Ngày 52, Katie đã chia sẻ hai bức ảnh lên mạng xã hội: một bức Chloe ngủ say lúc 3 giờ 53 phút chiều và bức còn lại chụp sau đó một giờ khi cô bé đã trong tình trạng nguy kịch, cần tới 10 nhân viên y tế để cấp cứu. Video của Katie thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Chồng cô, Tom Pierce, 33 tuổi, là một nhân viên cứu hỏa, đã phát hiện triệu chứng bất thường của Chloe và ngay lập tức gọi cấp cứu.
Katie Goulbourn đã chia sẻ video trên Facebook về tình trạng nguy kịch của con gái Chloe. Trong video, cô mô tả hơi thở khò khè của Chloe và sự khó khăn trong việc thở. Vào lúc 5 giờ chiều, Chloe đã cần sự cứu trợ từ 10 chuyên gia y tế do bị nhiễm trùng huyết. Goulbourn chia sẻ rằng nếu cô nhận ra dấu hiệu bệnh sớm hơn, có thể tình hình đã không nghiêm trọng đến vậy. Bà mong muốn các bậc phụ huynh chú ý đến những biểu hiện bất thường của trẻ.
Bài đăng nhanh chóng thu hút 9000 lượt thích và 23000 lượt chia sẻ, với video đạt hơn 1,5 triệu lượt xem. Chloe, 11 tuần tuổi, đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã hồi phục sau một tuần điều trị với sự chăm sóc của hơn 50 nhân viên y tế. Bố cô bé, Tom Pierce, đã phát hiện triệu chứng bất thường của con. Hiện sức khỏe của Chloe đã ổn định. Katie Goulbourn cảnh báo rằng triệu chứng nhiễm trùng máu có thể dễ bị nhầm lẫn với bệnh nhẹ, do đó việc chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng. Bà cũng khuyên phụ huynh nên tin tưởng vào bản năng của mình khi chăm sóc con cái.
Dù có cảm giác không ổn với Chloe, nhưng may mắn là bố cô đã nhận thấy dấu hiệu bất thường và yêu cầu gọi bác sĩ kịp thời. Tôi lo rằng chúng tôi đã mất Chloe ngay trong xe cứu thương, khi thấy sự hoảng loạn của nhân viên y tế chạy đôn chạy đáo để hồi sức cho cô. Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã hành động nhanh chóng cứu sống con gái tôi. Nhiễm trùng máu, kẻ giết người thầm lặng, có thể tấn công và hủy hoại cơ thể rất nhanh, gây ra khoảng 44.000 ca tử vong mỗi năm. Nếu được phát hiện sớm, virus có thể được kiểm soát bằng kháng sinh, nhưng triệu chứng đầu tiên rất dễ nhầm lẫn, nên nhiều ca không được phát hiện kịp thời. Một trong 6 dấu hiệu cho thấy người bệnh nhiễm trùng máu đang trong tình trạng nguy kịch là lơ mơ và nói lắp.
- Không đi tiểu trong 24 giờ.
- Nhiệt độ cơ thể không ổn định.







Source: https://afamily.vn/dang-ngu-ngon-sau-1-tieng-be-gai-11-tuan-tuoi-da-roi-vao-tinh-trang-nguy-kich-can-den-50-nguoi-cap-cuu-20180223093141726.chn