Bé gái 7 tuổi khóc thảm thiết khi cánh tay bỏng rộp sau khi được bố thưởng vẽ henna.
Madison Gulliver cùng gia đình đi nghỉ ở Ai Cập. Trong tuần thứ hai, mẹ em, chị Sylvia, phải nhập viện vì nhiễm trùng túi mật. Nhân dịp thấy hai con ngoan ngoãn, bố Martin thưởng cho Madison và anh trai Sebastian bằng cách cho vẽ henna. Madison rất vui thích với hình vẽ trên tay, trong khi Sebastian lại cảm thấy ngứa và tẩy rửa ngay. Khi về nhà, Madison phát hiện vùng da nơi vẽ henna bị ngứa, châm chích và phồng rộp. Sáng hôm sau, em thấy một vết đỏ tại chỗ vẽ.
Madison bị phồng rộp ngày càng nhiều, khiến gia đình lo lắng và tìm kiếm thông tin trên mạng. Sau khi đưa em đến bệnh viện, bác sĩ kê thuốc bôi nhưng tình trạng không cải thiện, vết rộp lan đến ngón tay. Gia đình đưa em đến bệnh viện quận Salisbury, nơi chuyên gia phát hiện Madison bị bỏng hóa chất sau khi xét nghiệm chất lỏng từ vết phồng rộp. Họ quyết định điều trị bằng cách loại bỏ các vết phồng để tiếp cận vùng da bị bỏng.
Họ đã cố gắng ngâm vết phồng để gỡ bỏ nhưng không thành công vì quá dày, nên quyết định cắt bỏ. Hiện bé Madison được điều trị sẹo và phải băng tay ít nhất 6 tháng. Anh Martin bức xúc cho biết con có thể sống với sẹo suốt đời. Hình vẽ henna được thực hiện tại salon của khách sạn, nhưng họ từ chối nhận trách nhiệm, cho rằng do da bé. Anh cho rằng cần có cảnh báo về những nguy hiểm, đồng thời cũng nhận thấy mình có phần lỗi do thiếu hiểu biết. Sau vụ việc, khách sạn đã ngừng giới thiệu dịch vụ vẽ henna. Quản lý salon gửi lời xin lỗi gia đình và bày tỏ mong muốn không ai gặp phải tình huống tương tự.
Tổng giám đốc của chúng tôi, ngài Max Shoukry, sẽ yêu cầu chủ salon ngừng sử dụng mực vẽ henna, mặc dù điều này không thể giúp Madison ngay lập tức. Cô bé có thể phải sống với những vết sẹo suốt đời. Tiến sĩ Chris Flower từ Hiệp hội Mỹ phẩm cảnh báo rằng mực henna thường chứa PPD với nồng độ cao, gây bỏng hóa chất và phản ứng dị ứng. Mực henna thật chỉ có màu cam-nâu, không bao giờ là màu đen, do đó cần thận trọng với các sản phẩm được mô tả là henna. Lisa Bickerstaffe từ Hiệp hội Da Anh cũng khuyến nghị kiểm tra màu sắc của sản phẩm.
Henna có màu cam-nâu, vì vậy nếu bạn thấy henna đen, đó không phải là henna thật. Gần đây, một bé gái 7 tuổi tên Theo Luckett đã gặp phản ứng nghiêm trọng sau khi được vẽ henna đen ở Bulgaria. Việc tiếp xúc với mực henna đen có thể gây đau đớn, sẹo và nhạy cảm với PPD, dẫn đến phản ứng dị ứng nghiêm trọng trong tương lai. Một ví dụ là trường hợp của Julie McCabe, người đã qua đời sau khi bị phản ứng với thuốc nhuộm tóc, mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc vẽ henna đen 5 năm trước đó.







Source: https://afamily.vn/duoc-bo-thuong-cho-ve-henna-len-tay-be-gai-7-tuoi-da-phai-khoc-dau-don-khi-canh-tay-bong-rop-dang-so-20170817154944334.chn