Bé gái được sống nhờ lá gan của bà ngoại hiến tặng
Uyên, sinh năm 2022 tại Đắk Lắk, được phát hiện mắc teo mật bẩm sinh khi hơn 2 tháng tuổi. Đây là bệnh hiếm, triệu chứng là phân nhạt màu và vàng da, cần phẫu thuật trước 3 tháng tuổi; nếu không, trẻ chỉ sống khoảng 2-3 năm. Tháng 3 năm 2023, Uyên nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán xơ gan mật tiến triển và tình trạng nặng. Mẹ bé, chị Đặng Thị Thảo, 28 tuổi, không có kiến thức về bệnh và gặp khó khăn về kinh tế, đã xin chuyển con đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bác sĩ cho biết Uyên cần ghép gan gấp với chi phí khoảng 500 triệu đồng. Chị Thảo đã nghỉ làm từ khi con bệnh và không nhận được hỗ trợ từ chồng đã ly hôn. Dù bị khuyên từ bỏ, chị quyết tâm cứu con. May mắn, Uyên nhận được hỗ trợ từ chương trình Mặt trời Hy vọng, và gan của bà ngoại bé đủ điều kiện để ghép.
Ca mổ ghép gan kéo dài nhiều giờ vào tháng 4, trong khi bà ngoại của bé Uyên nằm ở phòng cách ly để hiến gan. Chị Thảo nhớ lại khoảng thời gian căng thẳng, cầu nguyện để chuẩn bị cho mọi tình huống. Cuối cùng, bác sĩ thông báo ca ghép thành công, giúp bé Uyên vượt qua hiểm nguy. Ghép gan là kỹ thuật phức tạp, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân gan giai đoạn cuối. Năm 2022, toàn cầu ghi nhận hơn 37.000 ca ghép, chủ yếu từ người cho chết. Tại Việt Nam, phần lớn ca ghép từ người cho sống, với tỷ lệ sống sau 5 năm đạt 75%. Bốn tháng sau ca ghép, Uyên đã có thể vui chơi, nhưng vẫn cần tái khám định kỳ và đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng. Chị Thảo đã bán nhà ở Đăk Lăk, chuyển về Nam Định để tiện chăm sóc con. Sau biến cố, chị mong con có cuộc sống bình an. Quỹ Hy vọng cùng Ông Mặt trời tổ chức chương trình Mặt trời Hy vọng nhằm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh ung thư.


![]()
Source: https://vnexpress.net/be-gai-duoc-song-nho-la-gan-cua-ba-ngoai-hien-tang-4777719.html