'Chiến binh' 3 tuổi vượt qua ung thư
Anh Lục Văn Thủy, bố bé Ân, rất vui khi thấy con cười nói, khỏe mạnh hơn sau ca ghép tế bào gốc. Hơn ba tháng sau khi Ân xuất viện, căn nhà nhỏ ở huyện Vị Xuyên luôn ngập tràn niềm vui với sự thăm nom của người thân và hàng xóm. Chị Hoàng Thị Nghi, mẹ bé, xúc động chia sẻ: "Chỉ mong con khỏe mạnh là tôi đã hạnh phúc."
Tháng 3/2023, bé Ân bị sốt và táo bón, và sau khi xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé mắc nguyên bào thần kinh, một loại u thường gặp ở trẻ nhỏ. Hai vợ chồng anh Thủy rất lo lắng khi nghe tin xấu và quyết định sẽ làm mọi cách để chữa trị cho con, dù tài sản gia đình chỉ có vài triệu đồng.
Bé Ân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào tháng 4/2023, nơi bác sĩ áp dụng phác đồ điều trị phức tạp. Chị Nghi ở bên con suốt thời gian chữa trị, cùng trải qua những khó khăn như hóa trị. Khi bác sĩ đề xuất ghép tế bào gốc, gia đình biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để cứu sống bé.
Phương pháp ghép tế bào gốc giúp tiêu diệt tế bào ung thư, tái tạo tế bào khỏe mạnh và giảm nguy cơ tái phát, nhưng chi phí cao (300-500 triệu đồng) và không được bảo hiểm y tế chi trả, gây khó khăn cho các gia đình nghèo. Gia đình chị Nghi, dân tộc thiểu số, sống trong cảnh khó khăn với thu nhập chỉ 3 triệu đồng/tháng. Chị phải lo cho cả con gái 13 tuổi bị thiếu máu tán huyết. May mắn thay, bé Ân được hỗ trợ một phần chi phí ghép tế bào gốc từ chương trình Mặt trời Hy vọng. Sau ca ghép, bé gặp biến chứng và phải điều trị tích cực, nhưng sau 4 tháng, bé đã xuất viện và có thể vui chơi trở lại. Chị Nghi cảm thấy may mắn và xem con trai là động lực vượt qua khó khăn. Quỹ Hy vọng đang nỗ lực thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư.


![]()
Source: https://vnexpress.net/chien-binh-3-tuoi-vuot-qua-ung-thu-4761780.html