Bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc đã được đoàn tụ với cha mẹ.
Sáng nay, vào lúc 10 giờ, anh Hên - cha của bé trai sơ sinh bị bắt cóc - đã cùng công an quận 7 đến huyện Bình Chánh để nhận diện con trai vừa được tìm thấy. Anh rất vui mừng khi xác nhận đó là con mình. Sau đó, bé được đưa về công an quận 7 để hoàn tất hồ sơ và kiểm tra sức khỏe ban đầu, hiện bé trong tình trạng ổn định. Đến 14 giờ, bé được đưa về bệnh viện để bàn giao cho gia đình anh Hên và chị Tâm, với sự có mặt của giám đốc bệnh viện, cơ quan điều tra và truyền thông. Chị Tâm đã ôm con sau 2 ngày mất tích, và tất cả mọi người đều vui mừng. Chị xúc động cảm ơn mọi người. Đại diện cơ quan điều tra cho biết, sau khi thông tin về vụ bắt cóc được phát đi, họ nhận được nhiều cuộc gọi cung cấp thông tin, kể cả từ các tỉnh Long An, Tiền Giang.
Đến 20 giờ tối qua, ngày 121, có tin báo từ huyện Bình Chánh về việc cô Lê Thị Bích Trâm ở xã Mỹ Hưng có dấu hiệu giữ trẻ em. Cảnh sát đã bao vây và xác nhận thông tin đúng. Sau khi vận động, đến 10 giờ sáng nay, Trâm đã giao nộp bé sơ sinh. Bước đầu, Trâm không có dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng, nhưng do không có con sau nhiều lần sảy thai, cô đã bắt cóc trẻ em. Đây là vụ đầu tiên của cô. Bé đã được bàn giao cho gia đình chị Tâm, anh Hên tại bệnh viện.







Source: https://afamily.vn/be-trai-1-ngay-tuoi-bi-bat-coc-da-tro-ve-trong-vong-tay-cha-me-20140113025310956.chn