Bị sảy thai đã là nỗi đau lớn, nhưng câu nói của chồng khi thăm viện khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Vợ chồng tôi đã kết hôn 8 năm mà chưa có con. Chúng tôi đã đi khám sức khỏe sinh sản và bác sĩ khẳng định cả hai đều bình thường. Tuy nhiên, chồng tôi nghi ngờ và cho rằng việc tôi từng phá thai nhiều lần là nguyên nhân khiến chúng tôi chậm có con. Suốt nhiều năm, chúng tôi đã tốn kém chạy chữa mà không có kết quả, mỗi lần tìm thầy thuốc đều mang theo hy vọng nhưng rồi lại thất vọng. Chồng tôi ngày càng sốt ruột và đổ lỗi cho tôi, khiến tôi cảm thấy hôn nhân rơi vào bế tắc. Khi tôi đang nghĩ đến việc giải thoát cho cả hai, thì bất ngờ tôi phát hiện mình có thai. Tôi không biết điều gì đã giúp mình có thai.
Đối với tôi, việc mang thai là thành quả sau thời gian dài cố gắng. Chồng tôi rất vui và chăm sóc tôi tận tình. Tuy nhiên, tôi muốn tiếp tục đi làm vì lo lắng việc nghỉ sẽ khó khăn sau này. Dù chồng thường đưa đón, nhưng gần đây anh phải đi làm xa, tôi đành tự đi. Một hôm trời mưa to, chồng đi công tác nên tôi không thể nhờ vả. Gọi taxi không được, tôi quyết định lấy xe máy. Thật không may, do mưa lớn, tôi đã tông vào ổ gà.
Sau khi ngã xe, tôi bị đau bụng và được đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ thông báo không nghe thấy tim thai, tôi hoảng loạn gọi chồng về. Khi anh đến, thay vì an ủi, anh chửi mắng tôi và bỏ đi. Trong suốt tuần nằm viện, anh không thăm tôi một lần. Khi về nhà, anh cũng không nói chuyện với tôi. Những gì anh nói trong viện khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng làm mẹ.



Source: https://afamily.vn/bi-say-thai-da-don-lam-roi-vay-ma-khi-chong-vao-vien-tham-anh-buong-mot-cau-khien-toi-song-khong-bang-chet-20180903150134928.chn