Cặp đôi vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mong mỏi khi kịp thời phát hiện vấn đề để có con.
Chị Trần Thị Bích Kiều, 35 tuổi, sống tại TP.HCM, đã kết hôn với chồng sau 10 năm quen nhau. Trước khi cưới, chị được chẩn đoán tắc một bên vòi trứng, điều này khiến chị lo lắng về khả năng sinh con. Sau khi điều trị thành công, cặp đôi mong đợi có con nhưng sau nhiều năm vẫn không có thai. Để không bị áp lực về tuổi tác, họ quyết định thực hiện IVF. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định chị tắc vòi trứng và chồng có tinh trùng yếu nhưng vẫn đủ khả năng làm IVF. Trong quá trình lấy trứng, chị đã thu được 13 trứng, phát triển thành 9 phôi ngày 3 và 7 phôi ngày 5, hầu hết đều tốt. Chị Kiều rất lạc quan về khả năng thụ thai ngay lần đầu thụ tinh trong ống nghiệm.
Cuộc sống đầy bất ngờ, và chị Kiều đã trải qua nhiều thất bại trong hành trình tìm con. Lần chuyển phôi đầu tiên ở TP.HCM không thành công do đặt thuốc nội tiết sai. Lần hai, phôi được đánh giá tốt nhưng vẫn không đậu, do không hợp thuốc. Lần ba cũng không khả quan, mặc dù đã thay đổi thuốc và phương pháp. Sau đó, chị được chỉ định thay phác đồ điều trị. Dù trải qua nhiều khó khăn, chị Kiều vẫn quyết tâm bắt đầu lại. Mặc dù mổ nội soi tử cung không tìm ra nguyên nhân và các lần IVF đều thất bại, chị không bỏ cuộc, luôn khao khát có được con.
Chị Kiều khao khát được cảm nhận con đạp và nhìn thấy em bé quậy nghịch trong bụng như nhiều chị em khác. Quyết tâm tìm con, chị bàn với chồng về việc ra Hà Nội làm IVF. Dù ban đầu chồng lo lắng về đoạn đường xa, nhưng khát vọng làm mẹ của chị đã thuyết phục được anh. Chị đã thực hiện phương pháp IVF tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec trong bối cảnh dịch Covid-19. Sau khi thăm khám với bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến, chị được xác nhận sức khỏe bình thường và phôi tốt, và quyết định làm các xét nghiệm cần thiết.
Em bé đầu của chị Kiều đã 3 tuổi, rất đáng yêu và khỏe mạnh. Thời điểm trước đó, do dịch Covid-19 phức tạp, chị phải chờ đợi lâu và lo lắng. Tháng 12 năm 2019, sau khi xét nghiệm, đến tháng 4 năm 2020, chị nhận được kết quả dư miễn dịch. Bác sĩ đã cho chị thuốc ức chế miễn dịch và cấy phôi. Ban đầu không có triệu chứng gì, chị không dám hi vọng nhiều. Tuy nhiên, sau 5 ngày, chị cảm thấy nóng trong người, và khi thử beta vào ngày thứ 10 thì kết quả là 297, khiến chị không thể tin vào mắt mình. Sau nhiều chuyến đi giữa Hà Nội và TP.HCM, cuối cùng chị đã có bầu. Niềm hạnh phúc này khiến chị vui sướng gọi điện báo cho bác sĩ. Hành trình tìm con của chị thật gian nan, nhưng chị luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và quyết tâm.
Chị Kiều ngưng thuốc vào tuần thứ 7 và tìm bác sĩ tại miền Nam để theo dõi thai kỳ. Chị được chỉ định mổ bắt con ở tuần 38 tại TP.HCM. Đến năm 2023, khi bé đã cứng cáp, chị bàn với chồng sinh thêm con bằng phương pháp IVF. Quá trình chọc trứng và chuyển phôi tại IVF Vinmec diễn ra thuận lợi, và cặp đôi chào đón em bé thứ 2 vào ngày 153. Chị Kiều bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ đã giúp chị vượt qua khó khăn trong việc mang thai. Gần đây, chị cũng hỗ trợ một người mẹ trong hội nhóm hiếm muộn, và người này đã có bầu, khiến chị rất vui mừng và mong muốn nhiều chị em khác biết đến phương pháp này.
ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến cho biết chị Kiều, khách hàng ở Sài Gòn, đã tìm đến IVF của Vinmec sau nhiều lần chuyển phôi thất bại. Sau khi xét nghiệm rối loạn miễn dịch Matricelab, kết quả cho thấy chị bị dư miễn dịch, từ đó phác đồ cá thể hóa đã được áp dụng trong 2 lần chuyển phôi sau.













Source: https://afamily.vn/co-con-nho-kip-thoi-phat-hien-mot-van-de-cap-doi-vo-oa-hanh-phuc-sau-nhieu-nam-mong-doi-vo-vong-20240326112539086.chn