Câu chuyện rợn người về cuộc đời cô gái bị cha đẻ giam giữ trong tầng hầm suốt 24 năm và bị xâm hại 3000 lần mà không ai hay biết.
Gần 35 năm trước, vào ngày 28 tháng 8 năm 1984, Elisabeth Fritzl, 18 tuổi, đột ngột mất tích, khiến mẹ cô, bà Rosemarie, phải báo cảnh sát sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Sau nhiều tuần không có tin tức, Elisabeth gửi thư nói rằng cô đã bỏ trốn vì mệt mỏi với cuộc sống gia đình. Thực tế, cô bị cha mình, Josef Fritzl, giam cầm và hãm hiếp trong suốt 24 năm dưới tầng hầm của chính ngôi nhà. Josef khai với cảnh sát rằng ông không biết con gái mình đi đâu, nhưng thật ra ông biết cô đang ở ngay dưới chân ông, chỉ cách 6 mét. Sự việc bắt đầu khi Josef gọi Elisabeth xuống hầm để giúp ông lắp cánh cửa.
Elisabeth đồng ý giữ cửa để cha lắp bản lề, nhưng Josef đã lợi dụng lúc cô không chú ý, dùng khăn tẩm ether khiến cô bất tỉnh. Hắn giam cầm Elisabeth trong căn hầm dưới nhà để thực hiện những hành vi thú tính. Trong 24 năm sau đó, Elisabeth không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Josef đã đánh lạc hướng vợ và cảnh sát, khiến mọi người nghĩ rằng Elisabeth đã bỏ nhà theo giáo phái. Dần dần, cô bị quên lãng, trong khi Josef được coi là người cha, người chồng chăm chỉ, thường xuyên xuống hầm làm việc. Còn Elisabeth luôn nhìn hắn như một con quỷ, trong 2 năm đầu, hắn thường xuống mang đồ ăn cho cô.
Hắn bắt đầu cưỡng hiếp con gái hàng đêm dưới ngôi nhà nơi vợ và các con sống. Trong 2 năm đầu, Elisabeth mang thai nhưng sẩy thai ở tuần thứ 10. Sau đó, vào tháng 8 năm 1988, cô sinh bé gái Kerstin, tiếp theo là bé trai Stefan. Hai đứa trẻ sống cùng mẹ trong hầm, chỉ có thức ăn và nước uống ít ỏi từ Josef. Dù trong hoàn cảnh tăm tối, Elisabeth cố gắng dạy dỗ con bằng những kiến thức đã học. Trong suốt 24 năm bị giam cầm, ngoài Kerstin và Stefan, Elisabeth sinh thêm 5 đứa trẻ nữa, một đứa chết ngay sau khi sinh, một đứa ở lại với cô, và ba đứa được Josef mang lên sống cùng hắn và vợ.
Để che giấu tội ác, Josef thường dàn dựng cảnh nhặt trẻ sơ sinh, đặt chúng ở gần nhà cùng với thư giả mạo của Elisabeth, xin giúp đỡ vì không thể chăm sóc. Các tổ chức xã hội không nghi ngờ gì và cho phép gia đình Fritzl nuôi dưỡng những đứa trẻ này như con của họ. Vào năm 2008, tình huống bất ngờ xảy ra khi Elisabeth cầu xin Josef đưa con gái Kerstin 19 tuổi vào bệnh viện do sức khỏe nghiêm trọng. Josef miễn cưỡng đồng ý, với lý do là Elisabeth đã gửi thư giải thích về tình trạng của Kerstin.
Trong một tuần, cảnh sát nghi ngờ và thẩm vấn Kerstin về gia đình cô, nhưng cô không có thông tin gì. Họ tiếp tục điều tra Josef liên quan đến vụ mất tích của Elisabeth Fritzl và phát hiện mâu thuẫn trong các lá thư của Elisabeth. Ngày 26 tháng 4 năm 2008, Elisabeth lần đầu tiên ra ngoài sau 24 năm bị giam cầm. Cô chạy đến bệnh viện thăm con gái nhưng bị cảnh sát thẩm vấn. Sau khi được trấn an, Elisabeth kể về 24 năm bị cha đẻ nhốt trong hầm, sinh 7 đứa trẻ và bị hiếp dâm hơn 3.000 lần, trong khi mẹ cô không hay biết. Josef bị bắt ngay trong đêm, còn bà Rosemarie bỏ trốn sau khi biết sự thật.
Cảnh sát cho rằng bà và những người sống trong căn hộ không hề hay biết về sự việc xảy ra dưới chân mình. Josef Fritzl đang ra tòa. Hiện tại, Elisabeth sống ở Áo với danh tính mới, nhà cô luôn có camera giám sát và cảnh sát thường xuyên tuần tra.








Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-am-anh-ve-cuoc-doi-co-gai-bi-cha-ruot-giam-cam-duoi-tang-ham-trong-chinh-nha-minh-suot-24-nam-ham-hiep-3000-lan-khong-ai-hay-biet-20190402162644533.chn