Bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim đã hồi phục đủ sức ăn uống, nhưng không dám thuật lại sự việc vì sợ hãi.
Bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Nhi Đồng 2, cho biết bé A. đã được rút ống dẫn lưu và có thể ăn uống một chút. Trong ngày 67, bé sẽ được chuyển sang khoa Tim mạch để tiếp tục điều trị. Bà L.T.C., 59 tuổi, bà ngoại của A., đã vào thăm cháu nhưng cho biết A. vẫn sợ hãi và không dám nói về sự việc đã xảy ra. Bà cho biết đã nhận được 2 triệu đồng hỗ trợ từ phường và viện phí cho cháu. Công an phường Bình Thuận cho biết mẹ của bé, chị M.T.Tr., hiện vẫn được tại ngoại. Vụ việc đang được điều tra thêm bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra quận 7. Bà ngoại và dì ruột của bé vẫn đang có mặt tại bệnh viện.
Vào khoảng 11h ngày 27, UBND phường Bình Thuận quận 7 nhận được thông tin từ BV Nhi Đồng 2 về bé M.T.A. bị thủng tim do bị đâm bởi kéo, đang điều trị tại bệnh viện. Người nhà cho biết bé bị chính mẹ ruột đâm. Tại hiện trường, mẹ bé, chị Tr., khai rằng vào khoảng 9h sáng, chị đã gọi bé A. ra dọn dẹp. Khi thấy bé cầm kéo ra sân và chảy máu ở ngực, chị nghĩ bé chỉ bị trầy xước. Khi bé A. than đau và xỉu, chị đã gọi cô và mẹ kế của bé về. Chị Tr. nói rằng khi được hỏi về sự việc, chị chỉ nói đùa rằng "tôi chọi kéo" để mọi người dễ hiểu. Bác sĩ đã phẫu thuật cho bé A. trong hơn 2 giờ.
Bé A. được đưa đến BV Quận 7 nhưng đã ngưng tim, ngưng thở trước khi vào viện. Sau khi hồi sức và đặt nội khí quản, bé được chuyển gấp sang BV Nhi Đồng 2. Tại đây, các bác sĩ kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động các chuyên gia cấp cứu và phẫu thuật. Sau 2 giờ phẫu thuật, bé đã được khâu vết thủng tim và cứu sống.



Source: https://afamily.vn/be-trai-9-tuoi-nghi-bi-me-dung-keo-dam-thung-tim-da-co-the-an-uong-khong-dam-ke-lai-su-viec-vi-so-20200706154420304.chn