'Cha đỡ' của những sản phụ mang HIV/AIDS
Đèn phòng mổ sáng rực, không khí yên tĩnh. Các y bác sĩ trong trang phục bảo hộ cẩn thận chuẩn bị cho ca phẫu thuật sản phụ 30 tuổi, mang thai 36 tuần và mắc AIDS. Bác sĩ Vũ đánh giá bệnh nhân có sức đề kháng yếu và tiểu đường thai kỳ, lo lắng cho đứa trẻ sắp chào đời. Khoa Sản nhiễm trùng không chỉ tiếp nhận bệnh nhân HIV/AIDS mà còn các bệnh truyền nhiễm khác như viêm gan B và giang mai. Tháng 4 năm 2020, khoa còn điều trị sản phụ F1 mắc Covid-19 trong bối cảnh dịch phức tạp.
Bác sĩ Lê Thế Vũ, Trưởng khoa Sản nhiễm trùng, đã theo đuổi nghề bác sĩ từ năm 17 tuổi, sau khi được cha khuyến khích. Sau 6 năm học, ông chọn chuyên ngành sản khoa, ước mơ giúp đỡ các sản phụ. Từ năm 1990, bác sĩ Vũ đã gắn bó với Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, thực hiện hàng nghìn ca đỡ đẻ, trong đó có nhiều ca khó khăn do bệnh truyền nhiễm. Ông hiểu rằng việc đỡ đẻ cho sản phụ mắc bệnh truyền nhiễm đòi hỏi sự cẩn trọng và
Bác sĩ Vũ cho biết sự thiếu tôn trọng và miệt thị đối với sản phụ là vấn đề đáng lo ngại. Rủi ro lớn nhất trong công việc là lây nhiễm HIV từ bệnh nhân, nhưng hiện nay có thuốc chống phơi nhiễm giúp giảm nguy cơ. Trong các ca mổ đẻ, bác sĩ phải làm việc nhanh chóng và cẩn thận để tránh lây nhiễm. Họ thường xuyên bảo hộ kỹ lưỡng bằng kính, mũ, găng tay và áo ni lông. Nhiều sản phụ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là HIV, phải chịu sự kỳ thị từ cộng đồng. Một trường hợp đáng tiếc là sản phụ ở Sơn La mắc HIV và ung thư cổ tử cung, nhưng mẹ cô vẫn chăm sóc. Nỗi đau của các sản phụ này rất lớn, có người muốn từ bỏ con hoặc chấm dứt cuộc sống. Tuy nhiên, nếu phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con có thể giảm đến 90%. Bác sĩ Vũ, với 30 năm kinh nghiệm, vẫn yêu công việc của mình, cảm thấy hạnh phúc khi đón những em bé chào đời. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ và tìm lý do để kiên trì trong nghề, hướng tới việc các em bé sinh ra khỏe mạnh.



![]()
Source: https://vnexpress.net/cha-do-cua-nhung-san-phu-mang-hiv-aids-4173075.html