"Chẩn đoán nhầm: Tôi bị rong kinh do ung thư tử cung nhưng bác sĩ lại nghĩ đó là mãn kinh"
Khi Sharon Rae North bắt đầu có chu kỳ kinh nguyệt với vài vệt máu, cô nghĩ đó là dấu hiệu mãn kinh, và bác sĩ cũng đồng ý. Tuy nhiên, khi các triệu chứng kéo dài, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Năm 52 tuổi, chu kỳ của cô trở nên thất thường, và mặc dù nhiều bạn bè cũng gặp vấn đề tương tự, cô vẫn không yên tâm. Sau khi đi khám, bác sĩ xác nhận đó là do mãn kinh và kết quả xét nghiệm hormone cũng xác nhận điều này. Mấy tuần sau khi ra máu chấm dứt, cô tưởng mọi chuyện đã ổn.
Sau khoảng 4 tháng, tình trạng của tôi tái phát với lượng máu ra vẫn rất ít, nhưng có thêm dịch như nước, không màu và không mùi. Tôi đi khám bác sĩ, nhưng do ông nghỉ nên đồng nghiệp khám và không thấy gì bất thường. Tôi tự an ủi rằng đó là do mãn kinh. Sharon cũng được chẩn đoán nhầm ung thư tử cung là mãn kinh. Trong vài tháng sau, tình trạng ra máu và dịch nước vẫn tiếp diễn, không thay đổi. Tôi cảm thấy khó chịu vì phải dùng băng vệ sinh hàng ngày và lo lắng về những điều xấu hơn. Khi xem xét lịch sử gia đình, tôi nhận ra mẹ tôi đã từng bị ung thư ruột kết, và nhiều thành viên trong gia đình cũng mắc bệnh này. Một người họ hàng gần đây đã mất con gái 15 tuổi vì ung thư não.
Dì tôi bị ung thư tử cung, nên tôi quay lại phòng khám. Bác sĩ phụ khoa cũ đã nghỉ hưu, tôi chọn bác sĩ mới và phải làm nhiều xét nghiệm, bao gồm siêu âm và nạo lòng tử cung. Trong lúc hồi phục, bác sĩ nói với mẹ và em gái tôi rằng không có gì bất thường và hẹn tái khám sau 3 tuần. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, y tá gọi thông báo kết quả xét nghiệm đã có, bác sĩ muốn gặp tôi ngay. Vẻ mặt bác sĩ khi gặp tôi làm tôi lo lắng, và ông thông báo tôi bị ung thư tử cung. Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, trong khi mẹ nhìn tôi với ánh mắt căng thẳng.
Tôi nhìn thấy bác sĩ nói nhưng không nghe thấy gì, cho đến khi bác sĩ hỏi có câu hỏi nào không. Mẹ tôi hỏi về việc có cần cắt bỏ tử cung của tôi không, và bác sĩ xác nhận là có, bao gồm cả buồng trứng và ống dẫn trứng. Tôi cảm thấy giận bác sĩ phụ khoa trước đây vì nghĩ ông đã sai lầm. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra triệu chứng ung thư tử cung giai đoạn sớm giống với triệu chứng mãn kinh. Nếu tôi trẻ hơn, có thể bác sĩ đã xem xét cẩn thận hơn. Các xét nghiệm Pap của tôi đều cho kết quả âm tính.
Tôi không cảm thấy đau đớn gì, nên hiểu lý do bác sĩ nghĩ đến mãn kinh do triệu chứng rõ ràng. Tôi băn khoăn nếu bác sĩ trước đó vẫn còn làm việc, liệu ông có chỉ định xét nghiệm như bác sĩ hiện tại hay không. May mắn thay, tôi phát hiện ung thư giai đoạn 1, nên không cần xạ trị hay hóa trị. Tuy nhiên, tôi phải khám bác sĩ chuyên khoa ung thư định kỳ 3 tháng một lần trong 2 năm, sau đó 6 tháng một lần trong 3 năm tiếp theo. Sau 5 năm không tái phát, tôi sẽ được coi là khỏi bệnh. Phẫu thuật cắt bỏ tử cung là cần thiết, nhưng tôi không cảm thấy thay đổi nào về tinh thần hay cảm xúc, chỉ có một vài cơn nóng mặt nhẹ kéo dài khoảng 60 giây.
Tôi cũng bị khô âm đạo nhưng không cần dùng chất bôi trơn. Hơn một tháng sau phẫu thuật, cháu gái tôi, một bác sĩ phẫu thuật, nhắc về Hội chứng Lynch - khả năng di truyền mắc ung thư trực kết tràng. Cháu đã đề cập đến hội chứng này vài năm trước, nhưng tôi không chú ý. 3 trong số người mắc ung thư ruột kết có Hội chứng Lynch và 50 thành viên trong gia đình họ cũng bị. Sau khi mất con gái, người họ hàng của tôi đã quyết định đi xét nghiệm Hội chứng Lynch.


Source: https://afamily.vn/toi-bi-rong-kinh-do-ung-thu-tu-cung-nhung-bac-si-chan-doan-nham-la-man-kinh-20160617014335632.chn