"Chồng cũ cố phá đám cưới của tôi bằng lời vu khống, nhưng bị chính con trai tố cáo khiến anh ê mặt rời khỏi hôn trường"
Sai lầm lớn nhất của tôi là quyết định ở nhà nội trợ. Nhiều người cho rằng phụ nữ nên chăm sóc gia đình khi chồng kiếm tiền, nhưng với tôi, việc nghỉ việc lại dẫn đến ly hôn. Trước đây, tôi có công việc ổn định, nhưng sau khi kết hôn và sinh con, chồng cũ khuyên tôi ở nhà vì con nhỏ cần mẹ gần gũi. Tuy nhiên, tôi không ngờ việc nội trợ lại vất vả đến vậy. Hàng ngày, tôi bận rộn với những công việc không tên, nhưng chồng cũ không hiểu cho tôi. Anh luôn cho rằng tôi nhàn rỗi và thường mắng chửi khi thấy nhà bừa bộn. Khi con ốm, anh cũng đổ lỗi cho tôi không chăm sóc tốt.
Hàng ngày, tôi bận rộn với những công việc không tên. Sau 4 năm hôn nhân, tôi quyết định ly hôn trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Chồng cũ hứa chu cấp 3 triệu mỗi tháng cho con, còn quyền nuôi con thuộc về tôi. Sau ly hôn, tôi gặp khó khăn vì không làm việc và ít giao tiếp. Tuy nhiên, khi đã nắm bắt công việc, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau 3 năm, tôi mở lòng với một người đàn ông khác. Hiện tại, chồng mới rất yêu thương tôi và con, đến mức con tôi tự nguyện gọi anh là bố. Thấy tôi có người mới, chồng cũ tỏ ra ghen ghét và thường xuyên gây rối, thậm chí đã đến hôn lễ của tôi để làm xấu mặt. Gần đây, anh ta còn dọa sẽ kiện đòi nuôi con nếu tôi tái hôn.
Anh ta vu khống tôi bỏ bê con cái, khiến mọi người bàn tán. Thật may, con tôi đã phản ứng lại, đẩy bố đẻ ra và nói "Con ghét bố." Sau sự việc, chồng cũ vội vã rời đi. Tuy nhiên, hôm nay tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư của anh ta, yêu cầu quyền nuôi con. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chỉ muốn yên ổn bên chồng và con. Tôi lo lắng việc tái hôn sẽ ảnh hưởng đến quyết định nuôi con của tòa án. Liệu tôi đã tái hôn rồi vẫn có thể nuôi con không?



Source: https://afamily.vn/den-dam-cuoi-cua-toi-de-pha-binh-chong-cu-dat-dieu-vu-khong-toi-nhung-lai-bi-chinh-con-trai-minh-to-cao-den-noi-e-mat-roi-khoi-hon-truong-20191204074218518.chn