"Chồng thông báo mẹ chồng mất chỉ 8 ngày sau khi tôi sinh con và ép tôi về quê chịu tang"
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề của phụ nữ. Đây là nơi để phụ nữ chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Với hình thức tương tác hai chiều, bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa. Hy vọng đây sẽ là nơi tin cậy cho chị em. Hãy gửi tâm sự đến tongdaitraitimgmail.com.
Chào chị Hướng Dương, tôi vừa sinh con được 8 ngày thì nhận tin mẹ chồng qua đời sau một tháng ốm nặng. Trong thời gian đó, tôi chỉ có thể thăm bà vài lần do mang thai tháng cuối. Việc chăm sóc mẹ chồng chủ yếu do chị dâu và chồng tôi đảm nhận. Đêm mẹ chồng phẫu thuật, tôi cũng sinh con, trong khi cả nhà chồng lo lắng bên phòng cấp cứu.
Bố tôi yếu, mẹ tôi bị thấp khớp không thể ra viện chăm sóc tôi. Sau khi xuất viện, tôi ở cữ một mình, chồng đi làm và chăm mẹ. Chồng tôi gầy đi, nhưng tôi vẫn tự lo mọi việc mà không than phiền, thậm chí còn dậy sớm nấu ăn cho anh. Gần đây, mẹ chồng tôi mất. Chồng tôi yêu cầu tôi về quê chịu tang, nhưng tôi vừa sinh xong, sức khỏe yếu, con còn nhỏ nên không dám về. Tôi đã nói với chồng, nhưng anh không đồng ý và ép tôi phải về để thể hiện chữ hiếu. Tôi đang phân vân không biết nên làm gì. Mong chị cho tôi lời khuyên.
Chào bạn, Hướng Dương xin gửi lời chia buồn đến bạn và gia đình. Bạn vừa sinh con 8 ngày, cần giữ sức khỏe cho cả mẹ và bé. Đám tang đông người, không tốt cho trẻ sơ sinh, nên mọi người sẽ thông cảm cho bạn. Bạn nên gọi điện cho bố chồng và anh chồng để thông báo bạn không thể tham dự, nhờ họ hỗ trợ và xin lỗi. Hãy nhờ người có uy tín trong gia đình thuyết phục chồng bạn không ép bạn về. Khi bạn và bé khỏe hơn, hãy về thắp hương cho mẹ chồng. Bạn hãy tập trung chăm sóc bản thân và con, đừng lo lắng quá nhiều. Chúc bạn bình tĩnh và mọi việc suôn sẻ!
Thân mến, Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/toi-vua-sinh-con-duoc-8-ngay-thi-chong-goi-dien-thong-bao-me-chong-mat-va-khang-khang-ep-toi-ve-que-chiu-tang-20200407103550793.chn