Cô gái bạch tạng trầm cảm vì bị kỳ thị
Bạch Thị Nhi, quê Hà Nam, mắc bệnh bạch tạng do rối loạn di truyền gene lặn. Khi còn nhỏ, Nhi thường bị bạn bè thắc mắc về làn da trắng bệch và mái tóc bạch kim, khiến cô cảm thấy tự ti và thường trốn vào nhà vệ sinh khóc. Càng lớn, Nhi càng sợ soi gương và so sánh bản thân với người khác, sống khép kín và ngại ra ngoài. Cô phải dùng kính râm để bảo vệ mắt nhạy cảm và mặc kín để che chắn làn da.
Bệnh bạch tạng gây suy giảm sản xuất melanin, dẫn đến thị lực kém và nhạy cảm với ánh sáng. Lên cấp 3, Nhi tìm hiểu về bệnh và càng cảm thấy tuyệt vọng vì không có cách chữa trị. Cô thường xuyên dằn vặt bản thân và bị trầm cảm nhẹ. Cuối cùng, bố mẹ đã đưa cô đi khám tâm lý và bác sĩ chẩn đoán cô mắc rối loạn lo âu. Bệnh tâm thần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhi và nhiều người khác.
Dấu hiệu của trầm cảm bao gồm buồn chán, thiếu năng lượng, khó tập trung và ý nghĩ tự tử. Trầm cảm nặng có thể dẫn đến tự sát, đặc biệt ở người tuổi 15-29. Sabelo Gumede, nhà tâm lý học ở Durban, nhấn mạnh rằng những người mắc bệnh bạch tạng cần sự hỗ trợ và thay đổi cách nhìn nhận xã hội về căn bệnh này. Phân biệt đối xử và bắt nạt là nguyên nhân chính gây khó khăn về sức khỏe tâm thần cho họ, dẫn đến trầm cảm và lo âu.
Nhi, một cô gái mắc bệnh bạch tạng, được gia đình yêu thương và chăm sóc, đã vượt qua khó khăn nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ. Thay vì lo lắng về ngoại hình, Nhi tập đàn và tham gia dự án chụp ảnh, giúp cô tự tin và phát triển kỹ năng. Biệt danh "cô gái tóc trắng" trở thành thương hiệu và giúp Nhi tự yêu quý bản thân hơn. Cô khuyên những người gặp khó khăn tương tự nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, và nếu cần, đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

![]()

![]()
Source: https://vnexpress.net/co-gai-bach-tang-tram-cam-vi-bi-ky-thi-4745877.html