Cuộc chiến với ung thư di căn của bé 8 tuổi
Ngày 56 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Đức đã khỏe hơn sau ca ghép tế bào gốc và mổ lấy khối u. Mẹ bé, chị Bùi Thị Hoa, động viên con ăn uống để mau hồi phục. Cậu bé ước mơ chế tạo thuốc giúp mẹ sống lâu để chăm sóc con. Sau 9 tháng điều trị, chị Hoa từng bi quan nhưng giờ có hy vọng khi thấy con hồi phục.
Trước đó, bé Đức bị biếng ăn và sút cân, bác sĩ phát hiện mắc u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, di căn. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ và gây nhiều triệu chứng như đau nhức, khó thở. Chị Hoa từng suy sụp khi nhận tin con bệnh. Đức được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương và điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, ghép tế bào gốc và xạ trị. Mặc dù đau lòng, chị Hoa giấu bệnh để tránh làm con lo lắng. Sau đợt hóa trị đầu tiên, tóc Đức rụng và em rất buồn. Cuối cùng, bác sĩ khuyên gia đình thực hiện ghép tế bào gốc - phương pháp duy nhất giúp bé có cơ hội sống sót.
Chi phí ghép tế bào gốc rất cao, khoảng 300-500 triệu đồng, chưa kể chi phí nằm phòng cách ly không được bảo hiểm chi trả, gây khó khăn cho nhiều gia đình, trong đó có gia đình chị Hoa. Chị đã mất hy vọng chữa bệnh cho con khi nghĩ đến chi phí. Từ khi con bệnh, chị phải nghỉ việc, mọi chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập 3-4 triệu đồng của chồng làm nông, trong khi còn phải chăm sóc ông bà và hai con lớn. May mắn thay, bé Đức được VietinBank hỗ trợ một phần chi phí ghép tế bào gốc qua chương trình Mặt trời Hy vọng. Sau ca ghép, sức khỏe của em còn yếu, nhưng hiện tại đã vui vẻ hơn và trò chuyện với mẹ. Chị Hoa vẫn cố gắng chăm sóc con, quyết tâm làm mọi cách để con khỏe lại. Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình nhằm thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng.

![]()
Source: https://vnexpress.net/cuoc-chien-voi-ung-thu-di-can-cua-be-8-tuoi-4751721.html