Cuộc đời đầy trớ trêu: Chờ đợi con cái mãi mà không có, đến khi ly hôn lại bất ngờ mang thai.
Tôi kết hôn cách đây 4 năm nhưng mới ly hôn gần đây, điều này là bất đắc dĩ để không ảnh hưởng đến chồng. Tôi rất may mắn có gia đình chồng yêu thương. Từ khi về nhà chồng, mẹ chồng chăm sóc tôi tận tình, cơm nước luôn sẵn sàng. Mẹ thường lo lắng vì vợ chồng tôi chưa có con sau vài tháng, nhưng sau khi khám, tôi phát hiện mình bị đa nang buồng trứng, khiến tôi sốc và cảm thấy có lỗi. Dù vậy, mẹ chồng vẫn động viên và an ủi tôi, càng làm tôi thêm trân trọng và cảm thấy có lỗi với mẹ.
Tôi rất sốc và cảm thấy vừa thương chồng vừa thất vọng về bản thân. Chồng tôi chưa bao giờ thúc ép tôi chuyện con cái, nhưng anh rất mong có con, nhất là khi đã 30 tuổi khi kết hôn. Sau 4 năm sống chung, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng, nhất là khi thấy mọi người tốt với mình trong khi gia đình chồng vẫn chưa có cháu. Nghĩ nhiều, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai, dù biết mình sẽ thiệt thòi. Ban đầu chồng tôi phản đối, nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận. Mẹ chồng tôi tuy buồn nhưng ủng hộ quyết định của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn trong khi vẫn còn yêu nhau, và hoàn tất thủ tục rất nhanh vì cả hai đồng thuận.
Tôi và chồng đã ly hôn được 4 tháng, cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi. Chồng tôi đã tìm được bạn gái mới và mẹ chồng rất thích cô ấy, thậm chí còn thúc giục họ có thai. Tôi có chút chạnh lòng nhưng vẫn chúc phúc cho chồng. Gần đây, tôi có triệu chứng buồn nôn và chậm kinh, nên đã đi khám và phát hiện mình đã mang thai 4 tháng. Không biết nên vui hay buồn, tôi quyết định thông báo cho mẹ chồng. Tuy nhiên, khi gặp mẹ, bà đã vui mừng thông báo rằng bạn gái của chồng tôi đã có thai 1 tháng và họ dự định tổ chức đám cưới tháng sau.
Tôi bối rối không dám nói với mẹ chồng về việc có thai vì sợ làm bà khó xử. Sau nhiều năm chờ đợi, tôi ly hôn thì lại có thai. Giờ tôi không biết có nên thông báo cho nhà chồng không. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.



Source: https://afamily.vn/cuoc-doi-that-kheo-treu-nguoi-toi-cho-doi-mon-moi-ma-khong-co-con-den-khi-ly-hon-thi-bong-mang-thai-20170930102548117.chn