Em dâu mới vừa bẩn thỉu lại còn khó chịu.
Chào chị Tâm An! Em không ngờ phải viết email nhờ chị tư vấn về vấn đề gia đình. Ở cùng với cô em dâu lười biếng và bừa bộn khiến em cảm thấy mình sẽ trở thành chị dâu khó chịu. Bố mẹ chồng chỉ có hai con trai, em đã kết hôn được 3 năm và có con trai nhỏ, còn em chồng mới cưới. Dù có ăn riêng nhưng cả nhà vẫn sống chung trong một ngôi nhà rộng. Bố mẹ chồng rất hiểu chuyện, mẹ chồng ở nhà trông cháu. Em luôn cố gắng giữ mối quan hệ hòa thuận, nhưng từ khi có em dâu, cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn.
Em dâu của em rất bẩn và lười biếng, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, ngay cả phòng khách hay bếp. Căn phòng trên tầng 3 của vợ chồng em cũng không được dọn dẹp, chăn màn luôn để bừa. Bát đũa ăn đêm xong thường để lại trong toilet, mẹ chồng em ban đầu dọn giúp nhưng sau cũng chán. Khi không có mẹ chồng dọn hộ, phòng của em bừa bộn và hôi. Em dâu rửa bát nhưng vẫn thấy cơm dính đầy trên đũa và bát không sạch sẽ.
Em không hiểu sao mình lại rửa bát không sạch, trong khi em cũng làm phụ bếp cho một khách sạn. Mẹ chồng chỉ cằn nhằn một chút rồi thôi. Em dâu đi làm từ 9h sáng đến 9h tối, nhưng em không bao giờ giặt quần áo của hai vợ chồng, mà cứ bỏ vào sọt đồ dơ của bố mẹ chồng, khiến mẹ chồng phải ngâm và giặt. Em còn thấy cả đồ lót của em dâu cũng bị quăng vào đó. Điều khiến em bực bội nhất là em dâu rất ích kỷ. Dù nhà em dâu ở riêng, nhưng cả nhà vẫn phơi đồ chung. Khi em rút đồ, em thường để đồ của mọi người lên giường, nhưng nhiều lần về nhà thấy quần áo của vợ chồng em dâu đã được cất vào phòng, còn đồ của con em và cả nhà thì để ngoài. Sự bẩn thỉu và lười biếng của em dâu làm em rất khó chịu.
Gần đây, khi hai chị em vào bếp nấu ăn, em góp ý với em dâu cần dọn dẹp nhà cửa để sạch sẽ hơn. Ban đầu, em dâu có vẻ tiếp thu, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ, không nói chuyện với em như trước. Dù em muốn cãi nhau với em dâu, nhưng không dám kể với mẹ chồng, chỉ phàn nàn với chồng. Chồng em khuyên em không nên để ý đến em dâu, chỉ tập trung vào gia đình mình. Em đang cố gắng sống dễ tính hơn, nhưng vẫn cảm thấy chán nản. Xin chị cho em lời khuyên.
Em có nên "trị" cô em dâu mới cưới ích kỷ và bẩn thỉu không?
Chị Tâm An trả lời: Chị hiểu cảm giác khó chịu của em khi phải sống chung với cô em dâu mới cưới thể hiện nhiều tật xấu. Tuy nhiên, cách em góp ý nhẹ nhàng cho em dâu là rất đáng quý và thể hiện văn hóa. Sống chung trong một nhà có thể gây mâu thuẫn, và em nên tránh góp ý thêm, vì em dâu còn trẻ và có thể không hiểu. Nếu tình hình không cải thiện sau một thời gian, hãy nói chuyện với mẹ chồng để mẹ có thể góp ý với em dâu.
Hiện tại, em nên học cách sống hòa thuận với em dâu, giữ thái độ "Nước sông không phạm nước giếng". Em hãy tập trung vào việc của mình để tránh bực dọc. Chị hoàn toàn ủng hộ ý kiến của chồng em, và tạm thời em không cần phải nói nhiều.


Source: https://afamily.vn/em-dau-moi-da-sieu-ban-lai-con-xau-tinh-20130731025324211.chn