Hạnh phúc mang thai chỉ thoáng qua, vợ chồng tôi phải đối diện với nỗi đau lớn lao và nặng nề.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi điều về phụ nữ. Tại đây, phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ tâm sự về tình yêu, hôn nhân mà còn bày tỏ ước mơ, hoài bão và câu chuyện đời mình. Với hình thức tương tác hai chiều, bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa, hy vọng trở thành nơi tin tưởng cho chị em. Hãy gửi tâm sự qua hòm mail tongdaitraitimgmail.com.
Mình đã kết hôn gần 2 năm, cuộc sống ổn định, và vừa phát hiện có thai 6 tháng trước. Vợ chồng và gia đình rất vui mừng. Mình giảm công việc để dưỡng thai, nhưng đến tháng thứ 5, bác sĩ thông báo em bé không khỏe do mắc bệnh di truyền mà cả hai vợ chồng đều mang gen nhưng không biết vì không khám sức khỏe trước khi có thai.
Ảnh minh họa. Em bé bị dị tật di truyền nặng, bác sĩ khuyên nên bỏ thai để bảo vệ sức khỏe của mẹ và em bé. Vợ chồng mình đã quyết định dừng thai kỳ, dù rất khó khăn. Sau 6 tháng, mình vẫn buồn và mất niềm vui trong cuộc sống. Mình muốn có thai lại ngay, nhưng chồng muốn đợi sang năm, trong khi mình đã 27 tuổi. Mình đang bối rối và không biết làm sao để thuyết phục chồng và vượt qua nỗi sợ hãi. Xin giấu tên.
Chào bạn, Hướng Dương xin chia buồn với bạn và gia đình. Sự mất mát này rất đau đớn, nhưng hãy mạnh mẽ vượt qua để chờ đón thiên thần tiếp theo.
Bạn và chồng đều đang trải qua nỗi đau, vì vậy hãy cố gắng giảm áp lực cho nhau. Sau khi mất con, bạn cần thời gian để hồi phục sức khỏe và tâm lý. Đừng vội mang thai trở lại; hãy dành thời gian cho bản thân, chăm sóc gia đình và kết nối với bạn bè. Khi bạn mở lòng, nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai. Khi cảm thấy sẵn sàng, hãy lên kế hoạch mang thai và đi khám sức khỏe sinh sản để đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho thai nhi. Chúc bạn an yên.


Source: https://afamily.vn/hanh-phuc-mang-thai-khong-keo-dai-duoc-bao-lau-vo-chong-toi-da-don-nhan-noi-dau-qua-lon-va-nang-ne-20210619084437535.chn