Hối tiếc vì đã khuyên chồng "trả tiền để giải quyết"
Tâm An thân mến! Tôi đang rơi vào tình cảnh khốn khổ. Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, tôi vừa nghỉ hưu còn chồng vẫn làm việc. Các con đã có gia đình và thỉnh thoảng tôi đón cháu đến chơi. Dù sức khỏe ổn định và cuộc sống đủ đầy, tôi luôn cảm thấy ức chế về tâm lý. Chồng tôi, dù gần 60 tuổi, vẫn thường xuyên đòi hỏi “chuyện ấy”, trong khi tôi ngày càng mất hứng thú. Tôi nhiều lần phải chịu đựng, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng không dám nói ra vì xấu hổ và sợ chồng giận. Giờ đây, tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa.
Ông ấy nhận ra tôi không còn cảm xúc với chuyện giường chiếu, nhưng vì ham muốn nên vẫn đòi hỏi. Có lần tôi lảng tránh, ông dừng lại, nhưng nhiều lần vẫn cố lôi tôi lên giường. Sau hai ngày phải đáp ứng, tôi kiệt sức, đã mắng chồng vì còn ham hố ở tuổi này và gợi ý anh tự tìm cách giải tỏa. Anh ấy sa sầm nét mặt và từ đó không đụng chạm đến tôi nữa. Tôi lo lắng không biết liệu anh có đi tìm gái hay không và không biết phải giải quyết ra sao với gia đình. Hải Phòng trả lời rằng tôi nên cẩn thận với lời nói của mình vì có thể đã ảnh hưởng đến lòng tự trọng của chồng.
Chị nên xin lỗi chồng trước, vì tình cảm giữa hai người vẫn còn mạnh mẽ. Dù đã sống cùng nhau lâu, chồng vẫn muốn gần gũi, đó là điều đáng quý. Nếu chồng ra ngoài tìm kiếm điều khác, gia đình sẽ gặp rắc rối. Chị đang trong giai đoạn mãn kinh, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Chị nên chia sẻ thẳng thắn với chồng để anh hiểu và thông cảm. Hãy gợi ý cho chồng cách giúp tăng cường sự gần gũi, và tham khảo thêm từ sách, bạn bè hay bác sĩ để cải thiện đời sống tình dục.
An Tâm nhé! Chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau! Nhiều bà vợ cũng chán sex và chấp nhận cho chồng ngoại tình.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hoi-han-vi-xui-chong-boc-banh-tra-tien-20121014063815722.chn