Khỏe mạnh sau tiên lượng 'chỉ còn 6 tháng để sống'
Chị Mai, 42 tuổi, đã sống khỏe mạnh sau 10 năm chiến đấu với ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Năm 2014, chị nhận tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ và tích cực. Sau khi phát hiện bệnh, chị tự mua thuốc uống nhưng cơn đau ngày càng tăng. Cuối cùng, chị được chẩn đoán ung thư dạ dày tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K, với tiên lượng sống chỉ 6 tháng.
Dù suy sụp khi nghĩ đến hai con nhỏ, chị quyết định chiến đấu. Sau khi phẫu thuật cắt dạ dày và trải qua nhiều đợt hóa trị, sức khỏe của chị dần yếu đi. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và chế độ ăn uống hợp lý, chị đã vượt qua khó khăn và hiện sống khỏe mạnh, tiếp tục công việc nội trợ hàng ngày.
Chị chủ yếu ăn thịt và rau ninh nhừ dễ tiêu hóa. Sau bữa ăn, chị thường cảm thấy khó chịu và đau bụng nếu nói chuyện nhiều hoặc vận động mạnh, nên thường nghỉ ngơi 25-35 phút. Chị cũng phải dùng thuốc và thỉnh thoảng uống kháng sinh khi bị viêm miệng. Chị duy trì lịch tái khám 3-6 tháng và bổ sung thực phẩm chức năng hỗ trợ miễn dịch, cùng với nấm linh chi để giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn. Dù phát hiện ung thư khi các con còn nhỏ, chị luôn lấy động lực từ các con, hiện đã trưởng thành. Chị mong sống thêm để thấy các con tốt nghiệp và ổn định cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy tinh thần tích cực rất quan trọng trong việc đối phó với ung thư, vì nhiều người mắc bệnh thường có tâm lý chán nản, thậm chí tự tử. Tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc ung thư dạ dày cao, thường phát hiện ở giai đoạn muộn với tỷ lệ sống sau 5 năm dưới 20%. Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ và chú ý đến triệu chứng bất thường để phát hiện sớm bệnh.



![]()
Source: https://vnexpress.net/khoe-manh-sau-tien-luong-chi-con-6-thang-de-song-4765338.html