Lo lắng khi người yêu phải vật lộn hơn 2 giờ để lấy mẫu khám tiền hôn nhân.
Tôi và anh đã yêu nhau được 6 tháng. Vì đã lớn tuổi (tôi 28, anh 30), chúng tôi xác định nghiêm túc tìm hiểu để tiến tới hạnh phúc. Cả hai đều có tình yêu trước đó, nhưng chỉ là những mối tình trong sáng. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh, đặc biệt là nụ hôn đầu khiến tôi nhớ đến kỷ niệm hồi cấp ba. Dù anh hơi gầy, mọi thứ khác về anh đều ổn, nhưng đến năm 30 tuổi, dưới áp lực gia đình, anh mới chọn tôi làm vợ, mặc dù tôi không phải là người xuất sắc nhất trong số các cô gái anh từng yêu. Hai gia đình đã thống nhất chuyện cưới vào cuối tháng 9, và hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy không hoàn toàn tin tưởng anh lúc này. Chúng tôi đang lên kế hoạch chụp ảnh cưới, sắm sửa đồ đạc và dự định đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để đảm bảo cho cuộc sống sau này.
Sau khi tham khảo ý kiến, chúng tôi đã quyết định đăng ký khám tiền hôn nhân tại một bệnh viện quốc tế với chi phí không nhỏ, nhưng cả hai vợ chồng đều cho rằng sức khỏe là điều không nên tiếc tiền. Vào buổi sáng khám, tôi hoàn thành các bước chỉ sau 2 tiếng. Khi ra ngoài, tôi thấy chồng ngồi căng thẳng ở phòng chờ. Anh đã lấy mẫu máu và chỉ còn bước cuối là lấy tinh trùng để xét nghiệm. Dù đã 28 tuổi, tôi vẫn cảm thấy bối rối khi nghe mô tả về quy trình này.
Chồng sắp cưới của tôi vào phòng hơn một tiếng vẫn không ra. Những người vào cùng anh đã xong và ra về, còn tôi sốt ruột và bực mình khi bị người khác chỉ trỏ. Hai giờ sau, anh mới bước ra trong tình trạng thất thểu. Tôi không dám hỏi gì vì ngại và sợ anh xấu hổ. Trong lúc chờ, tôi nghe mấy chị em nói rằng những người nhanh hay chậm đều có vấn đề, khiến tôi hoang mang. Cuối cùng, anh chỉ nói với tôi rằng anh hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, còn tờ kết quả thì anh giữ riệt. Tôi không biết mở lời như thế nào.
Tôi rất lo lắng vì người yêu đã vật lộn hơn 2 tiếng trong nhà vệ sinh để lấy mẫu xét nghiệm, trong khi người khác chỉ mất 20-30 phút. Dù anh chưa từng làm điều này, nhưng anh có xem phim đen, vậy tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Tôi không phải là người phụ nữ ham muốn, nhưng nếu chồng tôi có vấn đề về sinh lý hay tinh trùng, cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao? Tôi không muốn im lặng nhưng cũng không biết hỏi ra sao mà không làm tổn thương cả hai. Tôi thật sự không biết phải làm gì và liệu chồng tôi có yếu sinh lý hay không.


Source: https://afamily.vn/hoang-mang-vi-nguoi-yeu-phai-vat-va-hon-2-gio-moi-lay-duoc-mau-vat-kham-tien-hon-nhan-20160808121657726.chn