"Mặc dù có đủ chứng cứ tại tòa, mẹ vẫn không tin người tình đã sát hại con trai 2 tuổi"
Craig Smith, 28 tuổi, bị buộc tội giết Teddy Tilston, 2 tuổi, con trai của bạn gái hắn, và gây thương tích nặng cho bé gái sinh đôi Cassidy. Teddy được phát hiện tử vong với 42 vết thương nghiêm trọng, bao gồm chảy máu não và tổn thương dạ dày. Bạn gái của Craig, Ashleigh Willett, 25 tuổi, cũng bị buộc tội bạo hành trẻ em. Tại tòa án Liverpool Crown, Craig khai rằng hắn đã gọi 999 khi phát hiện Teddy không thở. Điều tra cho thấy Craig có xu hướng bạo lực khi tức giận.
Vào đầu tháng 3, Teddy được phát hiện bất tỉnh tại nhà của cặp đôi. Craig đã gọi cảnh sát, báo rằng Teddy không cử động trong bồn tắm, nhưng khi nhân viên y tế đến, cơ thể Teddy lại khô ráo. Craig cuối cùng bị kết án chung thân với ít nhất 17 năm tù. Thẩm phán Garnham đã chỉ trích tính cách hung ác của Craig, cho rằng hắn đã bực bội với những đứa trẻ. Khi Teddy qua đời, mẹ bé, Ashleigh, không có nhà vì đưa con gái Cassidy đi bệnh viện. Craig nói Cassidy bị thương do va vào bàn, nhưng các y tá cho biết vết thương của cô bé nghiêm trọng hơn, với gãy cổ tay có thể đã chịu đựng trong 6 tháng và nhiều vết bầm tím trên người.
Teddy và Cassidy, con của Ashleigh, bị bạo hành nhưng Ashleigh không tin. Sau khi bị bắt, Craig nói rằng hắn mang "quỷ dữ" trong người và phủ nhận việc bạo hành Teddy, cảm thấy đau lòng khi cậu qua đời. Ashleigh khóc khi nghe bằng chứng về bạo hành, nhưng vẫn không tin cho đến khi thấy. Công tố viên không tin rằng thương tích của trẻ lại không được phát hiện bởi cha mẹ. Craig mắc bệnh tâm lý, có thể là nguyên nhân dẫn đến hành động tàn nhẫn với Teddy. Mặc dù liên tục chối bỏ, bằng chứng buộc hắn phải thừa nhận tội ác.
Chuyên gia sức khỏe tâm thần Lauren Diggory cho biết Craig không chia sẻ vấn đề tâm lý của mình với ai vì sợ hãi, do từng trải qua điều trị khi 14 tuổi. Bà khẳng định Craig không bị tâm thần. Bác sĩ Paul Stephenson cũng cho biết Craig từng nói về việc nghe giọng nói trong đầu, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chứ không phải ảo giác. Craig thừa nhận chi tiêu 110 bảng Anh mỗi tuần cho cần sa, và sau khi Teddy chết, cảnh sát phát hiện trong máu của anh có lượng thuốc cao. Craig đã bị tuyên án tù, trong khi mẹ anh, Ashleigh, được thả ngay sau đó.




Source: https://afamily.vn/du-day-du-bang-chung-truoc-toa-nhung-me-van-khong-tin-nguoi-tinh-giet-chet-con-trai-2-tuoi-20171107180525586.chn