Mẹ chồng khuyên tôi không nên chữa trị bệnh nan y mà hãy "để tự nhiên ra đi" vì lo ngại tốn kém.
Từ khi sinh ra cho đến khi lấy chồng, tôi chưa ghét ai như mẹ chồng. Bà sống với vợ chồng tôi, trong khi chúng tôi bận rộn với công việc, bà chỉ ở nhà ăn chơi và nói xấu tôi với hàng xóm. Khi tôi góp ý bà nên giúp đỡ gia đình thay vì đi nói lung tung, bà giận dỗi không ăn uống ba ngày, khiến chồng mắng tôi và tuyên bố thà bỏ vợ chứ không bỏ mẹ. Sau đó, tôi quyết định không quan tâm đến bà nữa. Nhưng một hôm, bà gọi điện bắt chúng tôi về gấp vì nói bà sắp chết. Về đến nhà, bà chỉ nói chóng mặt và đề nghị đi bệnh viện. Tôi rất tức giận nhưng vì chồng, tôi chỉ biết ấm ức. Tôi thở dài nói với bà rằng chỉ là thiếu máu lên não, không cần phải làm ầm lên như vậy.
Chồng tôi lo lắng đưa mẹ vào viện khám, nhưng bác sĩ kết luận bà không bệnh gì, chỉ cần chăm sóc sức khỏe. Vợ chồng tôi tốn 5 triệu tiền viện phí và tôi rất giận mẹ chồng nhưng không dám nói ra. Bà thường xuyên đòi vào viện mỗi khi cảm thấy không khỏe, khiến tiền tiết kiệm của chúng tôi dần cạn. Tôi cảm thấy mệt mỏi và nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát. Trong khi chờ có con để vơi bớt nỗi buồn, tôi phát hiện mình bị ung thư vú, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Mẹ chồng lại tiếp tục nói móc và gợi ý tôi không nên chữa trị vì tốn kém.
Tôi cảm thấy chán nản và mất niềm vui sống, không biết có nên ly hôn để tìm lại sự thoải mái không. Nếu bạn muốn chia sẻ tâm sự, hãy gửi đến tamsuafamily.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.


Source: https://afamily.vn/phat-hien-ra-benh-nan-y-me-chong-goi-y-toi-khong-nen-chua-tri-vi-ton-kem-ma-hay-de-chet-tu-nhien-20180326155457722.chn