Mẹ "đồng bóng" và những màn làm điệu hài hước cho con trẻ.
Chị Trang ở Đống Đa, Hà Nội, là một bà mẹ thích làm đẹp cho con từ khi còn nhỏ, mặc dù kinh tế không dư dả. Ngay khi bé Múp mới sinh, chị đã cắt lông mi và vuốt mũi cho con. Mẹ chồng chị thường ngao ngán trước những hành động này. Khi con lớn hơn, chị tìm mua trang sức “rẻ mà đẹp” để trang trí cho bé, luôn đảm bảo có vài phụ kiện trên tay và cổ. Chị cũng thường xuyên đi chợ chọn mua những bộ đồ xinh xắn cho con, bất chấp chất liệu, khiến tủ quần áo của bé ngày càng chật.
Chị khéo tay xỏ hạt cườm, uốn dây đồng làm vòng cổ cho con. Bé thích kéo vòng lên và cho vào miệng, mặc dù cả nhà lo ngại về nguy hiểm. Chị dỗi hờn vì cho rằng mọi người bắt nạt mình. Chồng chị lo lắng khi thấy con chơi một mình với vòng cổ. Ngoài ra, chị còn đặt giày cao gót cho con từ nước ngoài, tự hào khoe rằng con đi giày cao gót khiến các cô lớn phải chào thua. Tuy mọi người nể phục tài năng của chị nhưng cũng lắc đầu trước cách làm đẹp cho con không đúng.
Chị có quan niệm rằng để con luôn xinh đẹp, ngoài việc ăn mặc cầu kỳ, con cũng phải thơm tho. Vì vậy, chị thường chọn sữa tắm, dầu gội và nước hoa có mùi thơm mạnh, mặc kệ thành phần của sản phẩm. Chị cũng không ngại dùng keo xịt tóc để tạo kiểu cho con. Tuy nhiên, sự chăm sóc quá đà đã khiến cô con gái trở nên diêm dúa như một con vẹt, khiến anh Thanh không khỏi ngán ngẩm khi nhìn thấy con trong bộ váy sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt và tóc xoăn nhuộm đỏ.
Không cần hỏi, anh cũng biết thủ phạm biến con gái thành "vẹt" là chị Hoài – vợ anh, người mê làm đẹp và có gu thời trang kỳ quặc. Khi biết có con gái, chị rất vui và luôn mơ ước "làm đẹp" cho con. Từ khi bé còn nhỏ, chị đã cho con xỏ tai khiến cả nhà lo lắng, nhưng chị vẫn bình thản khẳng định dịch vụ an toàn. Đến 5 tháng tuổi, con gái đã được mẹ xỏ đôi hoa tai đỏ. Chị áp dụng mọi phương pháp để "con đẹp lên", khiến anh liên tưởng đến hình ảnh người trong bộ lạc nguyên thủy với bộ đồ sặc sỡ.
Chị thường xuyên diện cho con hàng chục bộ váy rực rỡ và trang trí cầu kỳ. Anh Thanh cho biết, chị rất tự hào khi nghe người khác khen con sành điệu. Chị không ngại kết hợp thời trang độc đáo, thậm chí còn cho con mặc áo ngắn bên ngoài và áo dài bên trong dù trời nắng. Mỗi khi có tiệc tùng, chị lục tung tủ đồ để làm stylist cho con, thậm chí còn trang điểm cho bé mới 4 tuổi. Anh Thanh châm biếm rằng nhà họ giờ như có hai nàng vẹt. Tuy nhiên, việc làm điệu quá sớm đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Chị Trang cho biết, con gái chị đã suýt gặp nguy hiểm vì đồ trang sức, và bị viêm da do các phụ kiện không an toàn.
Chị Trang ân hận khi thấy con liên tục vào viện, đặc biệt vì đã cho con đi giày cao gót, điều này không tốt cho sức khỏe và sự an toàn của trẻ.



Source: https://afamily.vn/bi-hai-me-dong-bong-lam-dieu-cho-con-20130423105353700.chn