Mẹ đưa con gái đi bác sĩ vì đau họng, cho uống thuốc cảm cúm, nhưng 6 tháng sau bé không qua khỏi.
Kycie Jai Terry, một cô bé xinh xắn sống ở St. George, Utah, đã qua đời khi còn rất nhỏ. Dù câu chuyện đã xảy ra từ lâu, sự ra đi của em nhắc nhở các bác sĩ về trách nhiệm với bệnh nhân và cho các bậc phụ huynh về việc chăm sóc con cái. Vào tháng 1 năm 2015, Kycie thông báo với bố mẹ rằng cô bé bị đau đầu, kèm theo đau họng và đau dạ dày. Mẹ em nghi ngờ là cảm lạnh và đã đưa Kycie đi khám. Bác sĩ chẩn đoán và cho thuốc kháng sinh để điều trị viêm họng do liên cầu khuẩn, nhưng tình trạng sức khỏe của Kycie không cải thiện sau khi uống hết thuốc.
Chị Jamie, lo lắng cho sức khỏe của con gái Kycie, đã đưa cô bé đến Bệnh viện Nhi ở Salt Lake City, Utah. Trên đường đi, Kycie lên cơn co giật và bị nhiễm toan ceton, một biến chứng của bệnh tiểu đường. Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ đường huyết của cô bé lên tới 1.148, gấp 10 lần mức bình thường. Bác sĩ chẩn đoán Kycie mắc tiểu đường type 1, và chị Jamie cùng anh Josh mới nhận ra chẩn đoán trước đó về viêm họng là sai. Hậu quả của sai lầm này đã khiến họ mất Kycie mãi mãi. Sáu tháng sau, Kycie ra viện nhưng phải nhập viện liên tục để theo dõi và học lại mọi thứ như một đứa trẻ.
Kycie đã chiến đấu kiên cường chống lại bệnh tật, mặc dù mọi thứ rất khó khăn. Gia đình, gồm cha Josh và chị Jamie, đã tận tâm bên cạnh cô bé, giúp em trong cuộc chiến này. Họ thường xuyên cập nhật tình trạng của Kycie trên Facebook, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng với hàng chục nghìn lượt theo dõi và chia sẻ, mọi người cùng cầu nguyện cho em. Dù vậy, sau nhiều nỗ lực, Kycie đã không thể vượt qua bệnh tật và ra đi vào ngày 11 tháng 7 trong vòng tay cha mẹ. Câu chuyện kiên cường của em đã chạm đến trái tim nhiều người và trở thành nguồn cảm hứng cho những ai đang đấu tranh với bệnh tật.
Nguồn gốc bệnh tiểu đường.






Source: https://afamily.vn/con-gai-keu-dau-hong-nen-me-dua-den-gap-bac-si-va-cho-uong-thuoc-cam-cum-thong-thuong-6-thang-sau-co-be-qua-doi-20180312110348356.chn