Mẹ gọi điện gấp về nhà, vừa về tới nơi đã dúi ngay vào tay tôi que thử thai hai vạch khiến tôi hoảng loạn.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi điều về phụ nữ. Tại đây, phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện cuộc sống. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự và sẽ nhận lại hình ảnh minh họa từ Tổng đài, hy vọng đây sẽ là nơi tin tưởng của chị em. Hãy gửi tâm sự qua hòm mail tongdaitraitimgmail.com.
Xin chào Hướng Dương, mẹ tôi gần 50 tuổi, gia đình tôi luôn hạnh phúc. Nhưng cách đây 2 ngày, mẹ gọi tôi về gấp, và khi tôi về nhà, bà đã dúi vào tay tôi que thử thai với hai vạch rõ ràng.
Tôi nghĩ bố tôi đã ngoại tình và mẹ tôi rối bời vì nhân tình của ông có thai. Nhưng không ngờ, mẹ lại là người có thai. Tôi không thể tin một phụ nữ gần 50 tuổi lại mang thai. Hai ngày qua, cả tôi và mẹ đều bối rối. Mẹ dự định sẽ phá thai vì lo lắng ảnh hưởng đến đám cưới của tôi và vì bà đã quá lớn tuổi, sinh con có thể nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi không muốn điều đó xảy ra, vì đó cũng là một sinh mạng. Tôi và mẹ nên làm gì bây giờ? Hướng Dương, bạn có thể giúp tôi không?
Bạn nên đưa mẹ đi khám tại bệnh viện Phụ sản uy tín ngay lập tức. Chần chừ sẽ chỉ làm tình hình khó khăn hơn. Đừng để nỗi sợ hãi hay tự trọng khiến bạn giấu giếm sự thật. Hãy thông báo cho bố biết để cùng đồng hành với mẹ. Về việc phá thai, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa. Khuyên mẹ giữ gìn sức khỏe và tinh thần để có quyết định đúng đắn. Chúc mẹ sức khỏe và bình an. Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/dang-lam-thi-me-goi-dien-hoi-thuc-ve-nha-gap-vua-vao-nha-ba-da-ban-loan-dui-vao-tay-toi-cai-que-thu-thai-hai-vach-20200917105226626.chn