Mỗi đêm tôi đều giật mình hoảng hốt vì nỗi sợ vợ...
Mấy hôm trước, tôi đọc bài "Sau lần bẽ mặt ở đám cưới, vợ tôi luôn ủ rũ chẳng dám ra khỏi nhà" của anh Vũ và rất đồng cảm với tác giả. Tôi cũng gặp tình huống tương tự, nhưng vợ tôi còn "nhiễm" phong cách xì tin hơn vợ anh. Dù đã hơn 30 tuổi, cô ấy vẫn thích bắt chước các cô gái trẻ, làm đẹp theo cách không phù hợp với lứa tuổi. Tôi không phản đối việc làm đẹp, nhưng muốn vợ chọn phong cách phù hợp với độ tuổi của mình. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để kết hôn với cô ấy, và vợ tôi cũng không có hình thức nổi bật, gầy gò nhưng lại tự hào về ngoại hình của mình.
Vợ tôi có làn da ngăm, và những kiểu ảnh chụp cận cảnh của cô ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa giận. Tôi không chê bai vợ, vì dù vẻ ngoài không nổi bật, nhưng phẩm hạnh và tình yêu của cô ấy rất quý giá. Cô ấy hiền lành, giản dị và chăm sóc gia đình chu đáo. Tôi rất tin tưởng khi có vợ như vậy. Nhưng gần đây, sau một bữa tiệc, cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh và quyết định thay đổi phong cách, chọn cách làm đẹp không phù hợp với độ tuổi của mình, từ đó bắt đầu mua sắm nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
Dù là đàn ông, tôi hiểu rằng mọi cô gái đều muốn có làn da trắng sáng, không chỉ riêng vợ tôi. Mỗi lần thấy cô đứng hàng giờ trước gương để bôi kem, tôi vừa thấy kỳ cục vừa cảm thấy tội nghiệp. Sau hơn một tuần, da cô lại nổi mụn đỏ do dị ứng, tôi phải đưa cô đi khám và mất gần 4 triệu để chữa trị. Sau đó lại đến lượt son phấn. Dịp Valentine, tôi cười ngất khi thấy vợ trang điểm. Khi cô ra ngoài, tôi không nhận ra đôi môi lạ lẫm: môi trên đỏ chót, môi dưới hồng nhạt. Tôi thắc mắc tại sao lại nhai kẹo cao su làm lem môi, vợ bảo đó là kiểu tô son xí muội đang thịnh hành. Tôi chỉ biết cười vì cách làm đẹp của cô có vẻ ngày càng "trượt dốc".
Tôi khuyên vợ chọn phong cách làm đẹp phù hợp với độ tuổi để không bị bạn bè chê cười, nhưng cô ấy lại bảo tôi không hiểu. Một lần, tôi mở điện thoại của vợ và bất ngờ khi thấy cô ấy chụp nhiều kiểu ảnh "tự sướng" giống như tuổi teen, làm tôi vừa buồn cười vừa giận. Khi tôi mắng, vợ phản bác rằng nhiều người thích ảnh đó trên Facebook. Tôi lo lắng cô ấy sẽ đi quá đà, vì đã 30 tuổi chứ không còn trẻ nữa, mà lại học theo lối sống ảo không thể chấp nhận, như việc khoe son phấn và túi xách hàng hiệu với chú thích là quà chồng tặng.
Lương công chức của tôi chỉ 5 triệu mỗi tháng, không đủ để mua hàng hiệu tặng vợ, nhưng vẫn khiến cơ quan xôn xao. Đồng nghiệp nữ khen ngợi, còn nam thì hỏi tôi lấy tiền đâu. Tôi chỉ biết cười trừ, lo sợ vợ sẽ khoe hàng hiệu trên mạng xã hội. Tôi không ngờ vợ mình lại thay đổi như vậy. Mặc dù thông cảm với mong muốn của cô ấy, nhưng tôi không thể chấp nhận tình hình này. Tôi cần tìm cách khuyên vợ trước khi mọi chuyện đi quá xa.



Source: https://afamily.vn/dem-nao-toi-cung-giat-minh-thon-thot-vi-so-vo-7522.chn