Ngón tay người đàn ông đột ngột chuyển sang màu đen, héo úa như cành khô, không ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ chính con trai mình.
Hai ngày trước Giáng sinh năm 2016, Kevin Breen, 44 tuổi, từ Michigan, cảm thấy đau bụng và có triệu chứng cảm. Tình trạng của anh xấu dần, buộc phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi được cho thuốc và về nhà, anh lại phải nhập viện do tình hình xấu đi. Cuối cùng, bác sĩ phát hiện Kevin bị nhiễm vi khuẩn Strep, loại gây viêm họng không nguy hiểm. Có khả năng con trai anh đã lây vi khuẩn cho bố. Vi khuẩn đã lan đến dạ dày của Kevin, khiến cơ thể anh không đủ sức chống trả, với CT cho thấy dạ dày phình to và chứa đầy dịch, trong khi các nội tạng khác suy yếu.
Việc tăng cường tuần hoàn máu đến cơ quan nội tạng khiến cơ thể Kevin bị quá tải, dẫn đến tứ chi của anh bắt đầu chết dần. Kevin ban đầu coi cơn đau là triệu chứng bình thường của bệnh cảm, không nghĩ rằng mình cần nhập viện. Anh chia sẻ: “Tôi không tưởng tượng được cuộc sống mình sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ vì cơn đau bụng.” Bác sĩ đã phải gọi vợ và gia đình anh đến chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, khiến chị Julie cảm thấy rất sợ hãi và chỉ biết cầu nguyện. Bác sĩ Elizabeth Steensma cho biết Kevin là bệnh nhân có tình trạng tồi tệ nhất mà bà từng chăm sóc. Anh là người đàn ông thứ hai ghi nhận nhiễm vi khuẩn Strep từ cổ họng xuống dạ dày, trước đó có 32 phụ nữ cũng bị nhiễm vi khuẩn này.
Kevin đã phải cắt bỏ cả hai tay và chân do tình trạng héo khô không thể cứu chữa. Nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng, gia đình anh đã quyên góp được tiền cho quá trình điều trị. Mặc dù mất đi tay chân, Kevin vẫn cảm thấy may mắn khi giữ được mạng sống và có thể ở bên vợ con, đó là điều an ủi nhất đối với anh.





Source: https://afamily.vn/ngon-tay-nguoi-dan-ong-bong-doi-mau-den-heo-quat-nhu-canh-kho-anh-khong-ngo-chinh-con-trai-minh-lai-la-nguyen-nhan-20180402112702612.chn