Phát hiện bất ngờ: Bố mẹ bàng hoàng khi biết con trai 3 tháng tuổi mắc bệnh ung thư nghiêm trọng chỉ từ một dấu hiệu nhỏ.
Bé trai Vincent Nowroozi ở Philadelphia, từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não hiếm gặp khi mới 3 tháng tuổi, đã vượt qua dự đoán sống sót của bác sĩ. Ban đầu, bác sĩ nghĩ chỉ cần vật lý trị liệu, nhưng khi thấy đầu bé to nhanh, cha mẹ đã đưa bé đến bệnh viện. Kết quả chụp MRI cho thấy Vincent có 2 khối u ung thư. Các bác sĩ không nghĩ bé có thể sống qua sinh nhật đầu tiên, nhưng hiện tại, không còn dấu hiệu ung thư trong não bé. Mặc dù vẫn phải hóa trị để ngăn ngừa tái phát, mẹ bé cho biết Vincent nhìn như một em bé khỏe mạnh bình thường.
Khi nhận được thông báo con có khối u trong não, chúng tôi không thể tin nổi. Sự thật này thật khó chấp nhận và là thử thách lớn nhất trong đời. ATRT là bệnh ung thư hiếm gặp, tiến triển nhanh, với khối u phát triển trong não và tủy sống, do đột biến gen SMARCB1. Cha mẹ đã cảnh giác khi thấy con có biểu hiện bất thường như đau đầu, mất thăng bằng, tăng kích cỡ đầu đột ngột, buồn nôn. Theo Bệnh viện Nhi Dana-Faber Boston, ATRT chỉ chiếm 1-2% trường hợp u não ở trẻ em, tức mỗi năm chỉ có khoảng 30 trẻ ở Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh này. Bé Vincent đã trải qua phẫu thuật kéo dài 9,5 giờ sau kết quả chụp cộng hưởng từ.
Bác sĩ cố gắng loại bỏ khối u cho Vincent, nhưng một trong hai khối u không thể mổ được do nằm trên cuống não, và chỉ khoảng 50% khối u còn lại được loại bỏ. Sau phẫu thuật, Vincent mất chức năng vận động ở cánh tay và chân trái. Các bác sĩ cho biết bé có dưới 10% cơ hội sống qua sinh nhật 1 tuổi, gia đình phải quyết định giữa hóa trị tích cực hoặc từ bỏ. Mẹ Vincent quyết định thử hóa trị để không phải hối tiếc. Trong quá trình điều trị, thuốc được truyền qua cổng trên ngực và tiêm vào ống tuỷ sống. Đến sinh nhật 1 tuổi, kết quả chụp chiếu cho thấy không còn dấu hiệu ung thư, nhưng hóa trị vẫn tiếp tục để phòng ngừa tái phát.
Vào tháng 4, cậu bé 1 tuổi đã gặp biến chứng suy gan do phản ứng với phương pháp điều trị, nhưng chỉ sau một tháng, Vincent đã hồi phục kỳ diệu. Cha bé, Ramin, cho biết Vincent là em bé mạnh mẽ nhất và những đứa trẻ trải qua hóa trị thực sự còn kiên cường hơn người lớn. Hiện tại, liều hóa trị của Vincent đã được giảm. Gia đình đã lập trang Facebook "Vincent the Conqueror" để cập nhật tình hình sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của cậu.






Source: https://afamily.vn/thay-dau-con-bat-dau-nghieng-nhe-sang-phai-bo-me-khong-ngo-con-trai-3-thang-tuoi-bi-benh-ung-thu-nghiem-trong-den-the-20190616120334949.chn