Rối loạn tâm thần sau cái chết đột ngột của người thân
Chị Hòa ở Nghệ An, có hai con và sống gần bố mẹ. Đầu năm nay, chồng chị qua đời đột ngột, khiến chị thường xuyên khóc thầm và mất ngủ, giảm 6 kg do ăn uống kém và đau đầu. Chị nhớ những kỷ niệm với chồng, vẫn dọn cơm cho hai người và giữ lại đồ đạc của anh. Con trai muốn đón mẹ về nhưng chị từ chối, khẳng định mình ổn. Chị tự trách bản thân về tai nạn của chồng. Ts. Nguyễn Thị Hương Lan, chuyên gia tâm lý, chia sẻ rằng chị từng có ý định tự tử nhưng được hàng xóm phát hiện kịp thời. Chị được chẩn đoán trầm cảm nặng và có triệu chứng loạn thần. Tương tự, một bệnh nhân nữ 18 tuổi cũng phát bệnh loạn thần sau cái chết đột ngột của bà ngoại. Cô bé sống cùng bà từ nhỏ và gặp khó khăn trong việc chấp nhận mất mát, phải điều trị tâm lý và thuốc. Các bác sĩ khuyến khích những hoạt động ngoại khóa để giảm căng thẳng cho bệnh nhân.
Bệnh nhân gặp sang chấn tâm lý ngồi trên mỏm đá suối tự tìm cách chữa lành. Nghiên cứu cho thấy mất mát người thân, đặc biệt là bạn đời và cha mẹ, gây ra nỗi đau lớn. Những người cô đơn dễ bị sốc tinh thần, và thường dồn nén nỗi đau bằng cách uống rượu hoặc giải trí, dẫn đến các vấn đề tâm lý như trầm cảm và lo âu. Thạc sĩ Vương Nguyễn Toàn Thiện từ Trung tâm Lumos nhấn mạnh rằng người mất người thân trải qua 5 giai đoạn cảm xúc: phủ nhận, giận dữ, mặc cả, trầm cảm và chấp nhận. Việc đối mặt với nỗi đau là cần thiết để bắt đầu quá trình chữa lành. Nhiều người giữ kỷ niệm về người thân để duy trì ký ức tươi đẹp, tiếp tục thực hiện sở thích của họ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia. Viết thư bày tỏ cảm xúc cũng là một cách để giải tỏa.

![]()
Source: https://vnexpress.net/roi-loan-tam-than-sau-cai-chet-dot-ngot-cua-nguoi-than-4785621.html