Sự trừng phạt tàn khốc của nô tì "phản bội", bị Hoàng đế buộc phải khỏa thân trước triều đình và chịu cái chết đầy nhục nhã.
Dù cùng là nữ nhi trong xã hội phong kiến Trung Hoa, nhiều nô tì đã không cam chịu số phận mà tìm cách phản chủ để đạt được vị trí cao hơn, nhưng không phải ai cũng có cái kết tốt đẹp. Họ thường phải đối mặt với quả báo cay đắng. Câu chuyện về một phi tần có quá khứ nô tì, Phùng Tiểu Liên sống dưới thời Bắc Tề, minh chứng cho điều này. Tiểu Liên, mặc dù xuất thân nô tì phục vụ cho Mục Hoàng Hoa Hoàng hậu, vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp và tài năng đàn ca, khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, cuối cùng, số phận của nàng cũng không thoát khỏi bi kịch và sự nhục nhã.
Tiêu Liên không chỉ có tài ăn nói ngọt ngào mà còn sử dụng nó như vũ khí bí mật để đạt được vị trí cao quý. Trước khi trở thành sủng phi của Hoàng đế, nàng đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Hoàng hậu, thường xuyên khen ngợi và chia sẻ bí quyết làm đẹp cũng như giữ chồng với bà. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực, Hoàng hậu không thể ngăn Hoàng đế Cao Vĩ, người nổi tiếng mê sắc đẹp, sa vào những mỹ nhân trẻ trung hơn. Hệ quả là Hoàng hậu bị ghẻ lạnh và từ đó, bão tố đã nổi lên do chính sự phản bội của Tiểu Liên, người mà bà tin tưởng nhất.
Nhận thấy Hoàng đế đang lạnh nhạt, Phùng Tiểu Liên đã mưu tính kế sách thâm độc, khuyên Hoàng hậu dâng mình cho Hoàng đế để làm tai mắt. Hoàng hậu đồng ý vì thấy đây là cách tốt nhất. Kết quả, Phùng Tiểu Liên được Hoàng đế sủng ái hơn cả mong đợi. Cao Vĩ mê đắm nàng, thường xuyên ôm ấp và thậm chí thề hẹn sẽ bên nhau trọn đời. Ngay cả khi lâm triều, ông cũng không rời xa Phùng Tiểu Liên, vừa bàn việc quốc gia vừa dành thời gian cho nàng.
Hoàng hậu phát hiện mình bị lừa khi nữ tì Tiểu Liên cướp chồng, nhưng không thể làm gì vì Hoàng đế đã yêu thương Tiểu Liên và ban cho nàng tước vị Thục phi. Tuy nhiên, Tiểu Liên đã phải chịu quả báo cho hành động phản bội của mình. Một ngày, Hoàng đế Cao Vĩ, vì quá say mê, đã cho Tiểu Liên xuất hiện trước triều đình và ra lệnh cho nàng cởi bỏ xiêm y trên bàn giữa triều, khiến nàng phải chịu nỗi nhục muôn đời.
Tiêu Liên, dù xấu hổ và nhục nhã, buộc phải tuân theo lệnh vua để tránh cái chết. Trong khi đó, Cao Vĩ, thấy mọi người tán dương, mỉm cười đắc chí. Năm 577, khi Bắc Chu Vũ Đế tấn công Bắc Tề, Cao Vĩ hoảng sợ nhường ngôi cho con trai 8 tuổi và trốn cùng Tiêu Liên, nhưng họ bị bắt. Cao Vĩ bị ép uống thuốc độc, còn Tiêu Liên bị coi là chiến lợi phẩm, được truyền tay giữa các quân lính. Cuối cùng, nàng rơi vào tay Đại vương Vũ Văn Đạt, người đã khiến vợ cả của mình tự sát để chiếm Tiêu Liên. Tuy nhiên, năm 581, triều Bắc Chu sụp đổ và Vũ Văn Đạt bị giết.
Phùng Tiểu Liên lại rơi vào tay Lý Tuân, em trai của Lý thị, vợ cả của Vũ Văn Đạt. Mẹ Lý Tuân thấy Tiểu Liên thì tức giận, lên kế hoạch báo thù cho con gái. Từ đó, Tiểu Liên phải chịu đựng nhiều nhục hình tàn ác, đến nỗi bị ép mặc một chiếc áo chứa đầy gai nhọn.








Source: https://afamily.vn/qua-bao-cua-mot-no-ti-phan-chu-cuop-chong-bi-hoang-de-bat-khoa-than-truoc-tram-quan-chet-trong-dau-don-tui-nhuc-20181125192554555.chn