Thương xót cậu bé với các cơ quan nội tạng "lạc" bên ngoài cơ thể
Căn nhà chật chội của vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ, 31 tuổi, ở hẻm đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM là nơi cư ngụ của 9 người, bao gồm vợ chồng chị và con trai Phan Thiện Nhân sinh tháng 4/2017. Trong thời gian mang thai, chị Mỹ bận rộn bán quần áo nên không đi khám thai thường xuyên. Đến tháng thứ 6, siêu âm cho biết con chị bị thoát vị rốn, với nội tạng lồi ra ngoài. Chị Mỹ khẳng định dù tình hình như vậy, chị vẫn quyết định giữ lại con vì tình yêu thương. Bé Thiện Nhân có bụng sữa chứa lục phủ ngũ tạng bên ngoài cơ thể.
Sau khi sinh, Thiện Nhân được chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị do các nội tạng lồi ra ngoài, được bao bọc bởi lớp da mỏng. Các bác sĩ đã chăm sóc để lớp da dày lên, tránh nhiễm trùng. Hiện tại, bé đã hơn 3 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, đi đứng bình thường nhưng vẫn mang khối nội tạng lồi trước bụng và không tự đi tiêu được. Mặc dù ăn uống tốt, bé vẫn gầy do không hấp thu. Chị Mỹ phải rất cẩn thận khi tắm cho con và hạn chế cho bé ra ngoài vì lo ngại nhiễm trùng. Chị hiện ở nhà chăm sóc con vì không trường mầm non nào dám nhận bé. Mỗi tối, Thiện Nhân phải nằm úp hoặc nghiêng do căn bệnh hiếm gặp.
Cậu bé Thiện Nhân, thông minh và lanh lẹ, gọi phần nội tạng lồi ra là "bụng sữa". Gần đây, cậu đã trải qua ba ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và sẽ cần thêm phẫu thuật trong hai năm tới. Bác sĩ dự kiến sẽ đưa khối lồi vào trong thành bụng và tạo lớp da cùng rốn giả cho cậu, giúp Nhân phát triển bình thường. Tuy nhiên, chi phí cho phần da nhân tạo không được bảo hiểm chi trả, ước tính khoảng 20 triệu đồng, cộng với các chi phí khác có thể lên đến hàng trăm triệu, là gánh nặng lớn cho gia đình. Vợ chồng em lo lắng chờ đợi tin từ bác sĩ khi con đang trong phòng hồi sức.
Chị Mỹ xúc động chia sẻ về thông báo ký giấy mổ cho con. Vợ chồng chị lo lắng không biết xoay sở ra sao để có tiền chăm sóc và hồi phục sức khỏe cho con. Gia đình chị sống chung với ông bà và chị gái, trong khi ba chị chạy xe ôm, mẹ rửa bát thuê, chị gái nuôi ba con sau khi ly hôn. Chồng chị làm bảo vệ, còn chị không thể đi làm vì con bệnh. Mong ước lớn nhất của chị là Thiện Nhân được khỏe mạnh, phát triển bình thường như bạn bè.



Source: https://afamily.vn/xot-thuong-cau-be-co-tim-ruot-gan-lac-ben-ngoai-co-the-20200620094620511.chn